Người dân xếp hàng xin chữ thầy đồ ngày đầu năm

Sáng mùng 2 Tết, người dân Thủ đô lại đổ về phố “ông đồ” xin chữ đầu năm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8h sáng 9/2 (tức mùng 2 Tết Bính Thân) người dân đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ.

Đầu xuân, nhiều gia đình đến Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) thắp hương cầu tài, học hành và xin chữ lấy may.

Năm nay, phố ông đồ đã chuyển hẳn vào trong hồ Văn đối diện với cổng chính Văn miếu Quốc Tử Giám để không còn cảnh lộn xộn và mất mỹ quan xung quanh Văn Miếu.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn vào trong Văn Miếu để xin chữ dù phải xếp hàng dài chờ tới lượt mua giấy xin chữ với giá 80 nghìn đồng.

Chị Hà Thị Trường (Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị lên Văn Miếu xin chữ "phúc vượng" với mong muốn gia đình có nhiều phúc và thịnh vượng. Hy vọng năm mới, gia đình sẽ làm ăn tấn tới, sung túc hơn.

Theo quan niệm, không phải ai biết chữ cũng có thể cho chữ được. Người cho chữ phải hiểu chữ và tâm nguyện, tính cách của người xin chữ, đồng thời, phải có tầm kiến thức rộng, cốt cách được mọi người kính trọng.

Ông đồ Doãn Như Trác đã có hơn 30 năm cho chữ ở Văn Miếu.

Tiến sĩ Hán học Cung Khắc Lược đang cho chữ người dân.

Người dân đến xin chữ đông nên các ông đồ cũng rất tất bật cho chữ.

Bé Hà Anh vui vẻ khi xin được chữ, bé hy vọng sang năm sẽ học giỏi hơn.

Hai bạn trẻ vui vẻ bên 4 chữ “nhẫn, thọ, tài đức, phúc” mới xin được cho từng thành viên và gia đình.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nguoi-dan-xep-hang-xin-chu-thay-do-ngay-dau-nam-c46a769036.html