Gởi anh - tác giả bài “Tôi đã từng làm khổ học trò mình”!
Tôi thật sự bàng hoàng khi đọc xong những dòng tâm sự của anh! Tôi không thể ngờ rằng trên đời này lại còn có những con người tệ bạc như anh. Anh sống không có trách nhiệm: thứ nhất là với cô học trò đáng thương, thứ hai là với người yêu hiện tại của anh, thứ ba là với cả chính bản thân anh.
Cô học trò kia mới chập chững bước vào đời đã tan nát cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh không thấy xấu hổ khi anh nỡ để lại cô ấy một mình với cái bào thai hay sao? Chỉ hành động đó thôi tôi đã thấy không thể nào tha thứ được cho anh. Liệu cô ấy có còn tự tin để yêu một ai khác nữa và làm lại cuộc đời hay không? Hay là cô ấy phải luôn sống trong tổn thương và mặc cảm. Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng anh lại toàn mang lại nỗi bất hạnh cho cô. Anh yêu một ai đó bằng cách như vậy hay sao? Anh tàn nhẫn bao nhiêu thì người con gái ấy lại độ lượng bấy nhiêu. Nhiêu đó không đủ để anh dừng bước trước những cám dỗ về danh vọng và tiền bạc hay sao?
Cô học trò kia mới chập chững bước vào đời đã tan nát cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cô người yêu hiện tại của anh liệu có hạnh phúc không nếu anh thật tình chẳng yêu gì cô ấy. Hôn nhân không có tình yêu thì chẳng khác nào địa ngục. Bao nhiêu người cưới nhau vì tình yêu mà còn không có được cuộc sống hạnh phúc, huống chi là cưới nhau vì danh lợi như anh. Liệu anh có đảm bảo rằng sau khi có tất cả: địa vị, tiền bạc, anh sẽ không chạy theo tiếng gọi của con tim mà trung thành với vợ anh mãi mãi không? Anh hãy giải thoát cho người con gái tội nghiệp này đi!
Tôi nghĩ rằng một khi anh đã bước vào được vị trí một giảng viên đại học thì anh có thừa khả năng để tìm được một công việc tốt khác nếu như anh bị sa thải khỏi vị trí hiện giờ. Trong cuộc sống, tiền bạc, địa vị quan trọng thật, nhưng nó có nghĩa lý gì nữa khi mình luôn sống trong day dứt, buồn rầu? Và anh có thanh thản để mà tận hưởng niềm vui do nấc thang danh vọng mang lại hay không, khi mà có hai người con gái bị hủy hoại cả cuộc đời vì con người ích kỷ như anh?
Mong anh có những quyết định sang suốt hơn!
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

