Người đàn ông nhận 20 trẻ mồ côi làm con

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 38 lượt xem

Nguoi dan ong nhan 20 tre mo coi lam con

Xuất phát từ tình thương yêu vô bờ đối với trẻ mồ côi không nơi nương tựa, từ tháng 7/2004, anh Huỳnh Văn Mỹ (thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) dang rộng vòng tay đón nhận 20 trẻ mồ côi về sống chung cùng mái ấm với gia đình mình

Điều đầu tiên anh Mỹ và gia đình tâm niệm là phải lo cho các cháu đủ cái ăn cái mặc, đến tuổi được đi học, thoát khỏi đói nghèo và dốt nát. Vì với những đứa trẻ mồ côi không có bàn tay chăm sóc của cha mẹ ruột, lại sống ở mảnh đất nghèo nàn xa xôi này, cuộc sống cả về vật chất và tinh thần đều rất thiếu thốn. Nếu không có gia đình thay thế hoặc được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ, sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ lớn lên phát triển không toàn diện về thể chất và nhận thức. Bởi vậy, chỉ bằng nguồn kinh tế ít ỏi của gia đình, anh Mỹ vẫn mạnh dạn nhận nuôi dưỡng các cháu mà không mảy may suy nghĩ thiệt hơn. Gia đình anh coi các cháu như con, chăm sóc khi các cháu ốm đau, quan tâm chia sẻ những tâm tư tình cảm mong phần nào bù đắp những thiệt thòi của các cháu.

Từ 10 cháu ban đầu, được sự ủng hộ của anh chị em và bạn bè hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, rút ra kinh nghiệm và hiểu được giá trị công việc mình làm, đến năm 2007, anh Mỹ thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội Thanh Trúc. Cơ sở đi vào hoạt động với quy mô lớn hơn, tiếp nhận thêm 10 trẻ mồ côi từ 3-10 tuổi với bộ máy cán bộ 6 người.

Những ngày đầu vào Cơ sở, các cháu đều bị suy dinh dưỡng nặng, anh Mỹ cùng cán bộ nỗ lực chăm sóc để vực sức khỏe cho các cháu. Các cháu được theo dõi chiều cao, cân nặng thường xuyên, mỗi khi sức khỏe của cháu nào có tiến bộ, anh đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Khi các cháu đến tuổi đi học, anh Mỹ tạo mọi điều kiện để chúng được học tập. Nhiều cháu từ chỗ không biết chữ nay đã trở thành học sinh khá giỏi. Cơ sở còn có hai cháu được chọn tham gia cuộc thi viết chữ đẹp của thành phố.

Không chỉ chăm cho các cháu về thể chất, học hành, anh Mỹ rất chú trọng rèn dũa, dạy bảo các cháu về lối sống, biết yêu thương lẫn nhau. Nhờ có sự chỉ bảo của anh với tình cảm gần gũi, ân cần, các cháu trước đây sống tự do thiếu nề nếp thì nay đã biết cư xử lễ phép, biết vâng lời và kính trọng người lớn. Vào những ngày nghỉ, lễ, Tết, anh Mỹ luôn tạo điều kiện tổ chức cho các cháu giao lưu sinh hoạt ngoài cộng đồng nhằm giúp chúng xóa dần mặc cảm, tự tin hơn và phát triển một cách toàn diện.

Anh Mỹ dày công chăm cho các cháu bởi anh muốn sau này trưởng thành, “đàn con” của anh không chỉ là những người học hành thành đạt, biết sống tự lập mà còn biết hướng thiện và sống vì người khác. Niềm vui của “người cha” với 20 đứa con là mỗi ngày nhìn thấy các con khôn lớn, khỏe mạnh, khoe những điểm 9 điểm 10 để thấy thành quả của mình đang đâm chồi nảy lộc.

Với những đóng góp đầy ý nghĩa cho cộng đồng, anh Huỳnh Văn Mỹ đã vinh dự trở thành đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Hà Nội tháng 4 này do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp tổ chức.

Từ khóa liên quan

Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang