Người dân du xuân 'quên' đội mũ bảo hiểm

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính thân, người dân ở nhiều thành phố dường như "quên" quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính thân đông hơn ngày thường. Nhưng phần lớn mọi người đi du Xuân đã không đội mũ bảo hiểm.

Từ người cao tuổi

Đến nam thanh, nữ tú

Và các gia đình đều đầu trần dạo phố

Trong ngõ không đội

Ngoài phố cũng không.

Tình trạng xe máy chở “quá tải” và kẹp ba diễn ra phổ biến.

Vừa đi vừa tạo dáng với PV Báo Gia đình & Xã hội đang tác nghiệp.

Đôi bạn cùng tiến

Những đôi tình nhân

Và đến người trung tuổi cũng không chấp hành luật

Không có lực lượng công an giao thông làm nhiệm vụ, các phương tiện sẵn sàng đi ngược chiều và vượt đèn đỏ.

Mọi người vào ngõ, sang đường và ra phố du Xuân đều "quên" đội mũ bảo hiểm.

Có lẽ dịp Tết Nguyên đán, là cơ hội để mọi người dân ở phố “tạm quên” đi việc chấp hành luật

Bài, ảnh: Đức Tùy/Báo Gia đình & Xã hội

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-du-xuan-quen-doi-mu-bao-hiem-2016020820470386.htm