Hợp lòng dân
“Nghe những kết luận của Thủ tướng trên chương trình thời sự của Truyền hình Trung ương mà tôi cảm thấy phấn khởi vô cùng”, những cảm xúc đó được ông Lê Đức Độ (xóm Chùa Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) chia sẻ khi bắt đầu câu chuyện. Nét vui mừng, thỏa mãn hiện lên trên nụ cười tươi rói của người nông dân này. Niềm vui ấy lan sang cả những người thân trong gia đình ông Độ khi tất cả cùng cho rằng những kết luận về vụ việc kéo dài hơn 1 tháng qua là hợp với lòng dân.
Mặc dù không phải là họ hàng với gia đình ông Đoàn Văn Vươn nhưng ông Độ là người đã từng học cùng một thời, cùng chứng kiến quá trình đắp đập làm đầm của anh em ông Vươn. Chính vì vậy, ông Độ cũng hiểu được những nỗi gian nan, trăn trở việc làm ăn của anh em ông Vươn. Sự việc cưỡng chế đầm ông Vươn của chính quyền huyện Tiên Lãng cùng những sự việc bên lề khiến cho người dân nơi đây hoang mang, bức xúc hơn một tháng qua. Tuy nhiên, những kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ đã đi vào trúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Điều này được khẳng định thông qua những cảm xúc vỡ òa của nhân dân địa phương huyện Tiên Lãng.
Ông Độ chia sẻ “xem thời sự xong, tôi cùng hàng xóm xung quanh tập trung bàn luận về việc này. Người nào cũng tỏ niềm vui, như được cởi tấm lòng. Lẽ ra là chúng tôi phải tổ chức mít tinh để hoan hô những hành động vì nhân dân như thế”. Người dân xóm Chùa Trên, xã Vinh Quang xem đây là một điều hết sức ý nghĩa giúp củng cố niềm tin vào Đảng, ổn định cuộc sống.
“Tôi tin vào sự phát triển mới của ngành thủy sản Tiên Lãng”
Cùng chung cảm xúc như ông Độ và nhiều người dân khác, ông Vũ Văn Luân (Hùng Thắng, Tiên Lãng) không giấu được niềm hạnh phúc khi trò chuyện với chúng tôi. Biết tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về vụ việc của ông Vươn, ông Luân đã gác mọi công việc để cập nhật từng thông tin qua báo chí. “Khi được đọc, được nghe những kết luận ấy, nhiều người dân đã gọi điện đến hỏi thăm, chúc mừng chúng tôi. Mọi người vô cùng hài lòng với kết luận đó.

|
| Ông Luân bày tỏ sự tin tưởng vào bước phát triển tới đây của nghề thủy sản |
Tôi xin thay mặt Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng cám ơn báo Giao thông vận tải nói riêng và các báo khác nói chung đã phản ánh đúng, đa chiều thực trạng vụ việc này”, ông Luân chia sẻ.
Đầm của gia đình ông Luân cũng đã suýt bị thu hồi. Hiện là Thư ký Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, ông Luân cùng những thành viên trong chi hội đang rất buồn và lo lắng vì việc của ông Vươn. Ông đã viết tâm thư dài hơn 10 trang giấy gửi tới Thủ tướng để bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm của những người nuôi trồng thủy sản ở địa phương. “Qua sự việc này, những người nuôi trồng thủy sản chúng tôi không còn hoang mang, ổn định làm ăn, hi vọng vào sự phát triển mới của ngành thủy sản Tiên Lãng. Tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều doanh nghiệp trở lại đây để hợp tác, mở rộng sản xuất”, ông Luân cho biết.
Giữa những niềm hân hoan ấy, nhiều người dân vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những người thân của ông Vươn, ông Quý. Họ lo lắng cho 2 người đàn bà phải thay chồng “gánh gồng” những khoản nợ trong “canh bạc” còn dang dở này. Một câu chuyện xúc động mà chúng tôi ghi lại được khi về Tiên Lãng dịp giáp Tết, sau ngày chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và chị Phạm Thị Thương (vợ ông Báu) được trả tự do, nhiều người dân địa phương đã tự nguyện góp những đồng tiền nhỏ để giúp đỡ, động viên hai chị bớt đi nỗi buồn ngày cận Tết.
Người nông dân Việt Nam thời nào cũng khổ, có lẽ cái khó nhọc trong những cuộc mưu sinh, chống chọi với thiên tai, dịch bệnh đã cố kết tình cảm cộng đồng thành một khối thủy chung. Cho đến giờ, tình cảm gắn bó của những người nông dân vùng đất Tiên Lãng vốn lam lũ lại được vun đắp thêm. Niềm tin nơi Đảng được gửi lại vẹn tròn, dân lấy đó làm gốc để vươn lên. Họ vẫn mong những “tội đồ trong tích tắc” kia sớm trở về để cùng nhau làm lại từ đầu.
Ngọc Khánh