Người dân Pleiku mất ngủ sau tai nạn thiêu người

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 721 lượt xem 2 tin đăng lại

Nguoi dan Pleiku mat ngu sau tai nan thieu nguoi

- Vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 (phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã để lại cho người dân phố núi Pleiku nhiều nỗi ám ảnh.

Nỗ lực cứu nạn nhân trong vô vọng

Ba ngày sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, chúng tôi tìm về quốc lộ 14 (phường Chi Lăng) cửa ngõ đi vào thành phố Pleiku, hàng trăm nét mặt người dân sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy mang BKS 38 F4 – 9990 với xe ben mang BKS 81M – 2833 vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vụ tai nạn đau lòng đã cướp đi sinh mạng của hai thanh niên trẻ đó là Nguyễn Văn Thủy và Nguyễn Văn Thái, đều sinh năm 1990, quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều người cho biết, họ là hai anh em con chú con bác, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau Tết cả hai cùng rủ nhau vào thành phố Pleiku tìm việc làm. Hôm chủ nhật vừa qua (14/3), hai anh em quyết định nghỉ làm đi xuống huyện Chư Prông chơi ở nhà một người anh, không ngờ đó là lần đi cuối cùng của họ…

Anh Nguyễn Văn Hải người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng hôm 14/3 cho biết: “Đang ở trong nhà, nghe tiếng va chạm mạnh ngoài đường khi chạy ra thì ngọn lửa đã bắt đầu bốc cháy, tôi chạy vào nhà lấy vội cái chăn nhúng ướt nước lao ra dập lửa nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ trong giây lát ngọn lửa đã bốc cháy bùng bùng và phát ra những tiếng nổ rất mạnh. Biết không thể cứu được nạn nhân, chúng tôi đành lui ra xa rồi bất lực nhìn ngọn lửa bao trùm lên thi thể hai nạn nhân”.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường hôm xảy ra tai nạn đều cho biết, cả hai xe ben và xe máy đều đi với tốc độ bình thường. Chiếc xe ben sau khi gây tai nạn đã kéo lê hai nạn nhân cùng chiếc xe máy trên mặt đường trên 50 mét mới dừng lại, cùng lúc nay, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Người điều khiển xe ben BKS 81M – 2833 được xác định là Cao Xuân Tiến (SN 1970).

Một người dân địa phương cho biết, khi tai nạn xảy ra, tài xế Tiến đã không xuống dập lửa cứu nạn nhân cùng người dân địa phương mà vội vã bỏ chạy để mặc nạn nhân chìm trong ngọn lửa.

Khi công an thành phố Pleiku và lực lượng Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường làm nhiệu vụ thì ngọn lửa đã bốc cháy được khoảng 20 phút.

Mất ngủ vì tai nạn quá rùng rợn

Khi xảy ra tai nạn và ngọn lửa bốc cháy dữ dội, toàn bộ người dân ở những nhà gần hiện trường đã phải vội vã di chuyển ra khỏi khu vực này. Rất may, ngọn lửa đã không cháy lan sang bình xăng của chiếc xe ben, nếu không chắc chắn sự việc sẽ không dừng lại ở đó khi cách hiện trường vụ tai nạn không xa là một cây xăng lớn đang hoạt động.

Bác Hùng, một người dân sống gần đó nhớ lại : “Khi thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm theo đó là những tiếng nổ lớn, tôi vội vã gọi cả nhà chạy ra xa để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Lúc này, những gia đình xung quanh nhà tôi cũng nhốn nháo chạy ngoài cách đó hàng trăm mét”.

Trên gương mặt vẫn còn hằn sâu những nét sớ hãi khi nói đến vụ tai nạn vừa mới xảy ra ở gần nhà mình, cô Phạm Thị Dung một chủ quán gần đó cho biết: “Từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ tai nạn hãi hùng như vậy. Tội lắm chú ơi, người ta chết còn được vẹn toàn thân thể, đằng này!...”.

Nói đến đây, lời cô Dung bỗng dưng nghẹn lại… những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau vài phút trấn tĩnh, cô Dung tâm sự: “Từ hôm xảy ra tai nạn ở đây đến giờ, cứ nhìn ra ngoài đường là tôi lại bị ám ảnh, mấy đêm nay tôi đều mất ngủ vì đã chứng kiến một vụ tai nạn quá rùng rợn, ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

Khắc Lịch – Nguyễn Tâm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang