“Người đặc biệt” tạo nên sự khác biệt

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 28 tháng trước 147 lượt xem

“Nguoi dac biet” tao nen su khac biet

(Toquoc)-“Người đặc biệt)”- Jose Mourinho đã tạo nên sự khác biệt khi đội bóng ông dẫn dắt giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng cũ Chelsea ngay trên thánh địa Stamford Bridge.

Hai mùa giải Champions League liên tiếp gần đây đều bị loại bởi các đội bóng Anh (Liverpool và M.U) ở vòng 1/8, khiến Inter Milan của Mourinho quyết “trả hận” lên đội bóng cũ Chelsea, bởi dù sao với lợi thế mong manh 2-1 ở trận lượt đi, “người đặc biệt” có nhiều hơn phương án cho trận đấu sinh tử trên sân Stamford Bridge.

Tại Serie A, trận hòa ngay trên sân nhà với đối thủ Genoa, trận thua bẽ bàng trước Catania, đang làm cho tinh thần của các cầu thủ Inter Milan giảm sút đáng kể nhưng với Mourinho lại khác. Rất có thể với “người đặc biệt” đây chính là chiêu khích tướng cho các học trò của mình trước khi bước vào trận đấu, và cũng rất có thể đó lại chính là đòn tâm lý dành cho các cầu thủ Chelsea.

Phong thái đặc biệt đã trở thành thương hiệu của HLV giàu cá tính ấy được thể hiện ngay ở cách bố trí một đội hình giàu sức tấn công chứ không hề mang tư tưởng phòng ngự dù đã nắm giữ lợi thế bằng chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi với sự có mặt của bộ ba: Eto'o, Milito và Pandev.

Nắm chắc tâm lý phải thắng của thầy và trò HLV Ancelotti, ở hàng phòng ngự, Jose Mourinho bố trí bộ tứ vững chắc gồm Maicon, Samuel, Lucio và Zanetti cùng với giả pháp hỗ trợ từ các tiền vệ, nên đã tĩnh hóa giải toàn bộ các đợt tấn công của đội chủ nhà thiết lập một cục diện giằng co thực sự trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất.

Trong một ngày kém may mắn của các chân sút phía Chelsea như Drogba, Malouda, Anelka, Lampark, Ballack... cũng là một ngày chơi đúng sức mình, thủ thành Julio Cesar đã không cho đội chủ sân Stamford Bridge một cơ hội nào.

Rình rập đối phương bằng thế giằng co, các tiền đạo của Inter Milan không ít lần khiến khán giả chủ nhà thót tim bởi những kha phản công sắc bén. Trong một lần như thế, các học trò đã giúp Mourinho tạo nên sự khác biệt và chính thức đóng chặt cánh cửa vào vòng tứ kết của thầy và trò HLV Ancelotti.

Phút thứ 78, từ khu giữa sân, W. Sneijder tỉa bóng chính xác để Eto'o vượt qua hậu vệ Ivanovic và dễ dàng xỉa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn R.Turnbull.

Nhận bàn thua gia tăng sự cách biệt, Chelsea càng chơi càng bối rối và bắt đầu tỏ ra thiếu bình tĩnh. Bằng chứng là việc họ liên tiếp phạm lỗi và phải nhận tới 4 thẻ vàng trong suốt hiệp thi đấu thứ hai.

Phút 87, Chelsea tiếp tục gặp bất lợi khi tiền đạo Drogba bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Motta.

Với HLV Ancelotti, đội bóng do ông dẫn dắt đã thất bại một cách thật sự trước Inter Milan và rõ ràng là không có nhiều lý do để biện hộ.

Với Inter Milan 1-0 trên sân Stamford Bridge đồng nghĩa với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận đã là quá đủ để đội bóng Ý có mặt ở vòng tứ kết.

Còn với HLV Mourinho, thứ bóng đá thực dụng đã tạo dựng nên tên tuổi ông trong làng bóng đá thế giới, thứ bóng đá phòng ngự chặt đã tạo dựng vinh quang cho ông. Và, lần trở lại Stamford Bridge tiếp tục là nơi để khán giả thành Lodon cũng như nhiều cầu thủ của Chelsea nhớ, tiếc về "người đặc biệt".

- Ở một trận đấu khác, đội bóng của Nga CSKA Moscow bất ngờ vượt qua chủ nhà Sevilla với tỷ số 2 – 1 với các bàn thắng của T. Necid (phút 39) và K. Honda (phút 55). Bàn thắng của Sevilla do D. Perotti ghi ở phút 41.

Như vậy, với tổng tỷ số 3 - 2 sau hai lượt đi và về, CSKA Moscow đã lọt vào tứ kết Champions League 2010.

Rạng sáng mai, 18/3- theo giờ Việt Nam- 2 trận đấu lượt về còn lại vòng 1/8 sẽ diễn ra giữa Barcelona gặp Stuttgart và Bordeaux gặp Olympiacos để chọn hai gương mặt cuối cùng có mặt ở tứ kết Champions League 2010.

Thái Nguyên Nhân

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang