Người đặc biệt ở V-League

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 46 lượt xem

SGTT - Chính ông Hải cũng có lần thừa nhận rằng ông thích Mourinho, một huấn luyện viên mang danh “người đặc biệt” của bóng đá thế giới. Thực ra, từ trước khi ông Lê Thụy Hải đặt bút ký hợp đồng với V. Ninh Bình với mức lương mơ ước của tất cả huấn luyện viên nội, 100 triệu/tháng đã có người gọi ông là “người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam. Cũng theo báo chí thì ông còn được thưởng nửa tỉ nếu đoạt cúp quốc gia, một tỉ nếu đội V. Ninh Bình vô địch hoặc xếp hạng hai V-League. Chuyên môn thì khỏi phải bàn, ông Calisto có danh hiệu gì cùng đội bóng ở cấp câu lạc bộ thì ông Hải có danh hiệu đó (hai chức vô địch V-League liên tiếp). Các cầu thủ đã từng có mặt ở đội tuyển cũng thừa nhận: “Bố Hải chuyên môn giỏi thật, tính tình thậm chí còn công bằng với cầu thủ hơn cả huấn luyện viên Calisto nên có ông làm huấn luyện viên thì đỡ lắm”.

Càphê thể thao

Đầu mùa gọi điện thoại chúc tết, hỏi thăm ông cười toe rồi bảo: “Cứ từ từ, thế nào cũng có đội “cháy” mà tìm người chữa cháy như tớ đâu có dễ”. Ông tự tin lắm bởi như ông bảo, người như ông khó mà thất nghiệp được. Cái đặc biệt của HLV Lê Thụy Hải được tôi luyện từ ngày ông làm huấn luyện viên cho “các thể loại” như ông tự nhận. huấn luyện viên cho đội bóng doanh nghiệp, đội hạng nhất, đội bóng đá nữ và rồi là đội chuyên nghiệp. Chính nhờ thế, ông rất tình cảm nhưng cũng bắt thóp cầu thủ rất nhanh, ông biết họ muốn gì và ông cũng sẽ cho họ biết ông muốn gì. Đến như Như Thành, Hữu Thắng ở Bình Dương, trước đó là “ngựa chứng”, Mạnh Dũng ở Đà Nẵng mà còn phải “quy phục” ông thì đủ hiểu ông phải đặc biệt hơn hẳn các cầu thủ đặc biệt ấy.

Cái cách ông về với V. Ninh Bình cũng thật ly kỳ. “Cò” Tiến Đại lấy danh xưng là giám đốc điều hành của câu lạc bộ gọi điện thoại à ơi với ông vài lần. Ông cười khẩy, thậm chí tuyên bố thẳng trên mặt báo: “Nào có ai mời tôi đâu”. Với HLV Lê Thụy Hải, chỉ có ông chủ thật sự của đội bóng mới có quyền thương lượng với ông vì chỉ nhân vật ấy mới đáp ứng được yêu cầu bất di bất dịch của ông: “Chuyên môn là do tôi quyết, nếu các anh làm được thì mời tôi về làm gì cho phí tiền”. Và cuối cùng, khi nghề huấn luyện viên không ai chịu ai thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ, Phan Thanh Hùng… khi được hỏi về ông Hải đều “chịu” ông ở điểm: chỉ có ông Hải mới dám đấu yêu cầu với lãnh đạo đội bóng. Ông là người chuyên nghiệp hơn hẳn các huấn luyện viên ở ta.

Tất Đạt

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang