'Người của công chúng'

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 189 lượt xem 1 tin đăng lại

'Nguoi cua cong chung'

Sự kiện Công Vinh vái trọng tài để rồi phải chịu mức án kỷ luật nặng nề cấm thi đấu 6 trận khiến nhiều người buồn lòng khi nhớ đến hình ảnh hiền lành của tiền đạo này vài năm trước.

>> Công Vinh bị treo giò đến gần hết lượt đi V.League

>> Công Vinh bị treo giò dài hạn?

>> Công Vinh: 'Hành động của tôi là sai lầm và khó chấp nhận'

>> Công Vinh khoe xe 'khủng'

1. Từ 5-6 năm trở lại đây, cái tên Công Vinh đã có thể xem như một thứ “thương hiệu”, một điển hình cho sự phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ trong làng bóng Việt.

Thực ra, tôi biết rõ về Vinh “còm” từ khi anh vẫn còn là một chiếc bóng âm thầm phía sau “đàn anh” Văn Quyến ở SLNA. Ngay trong lần đầu tiên được gọi lên tuyển, Vinh rủ rỉ tâm sự: “Em đã là gì đâu anh, còn phải phấn đấu nhiều lắm”. Nói được là làm được, Vinh đoạt Quả bóng vàng lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba, san bằng kỷ lục của Huỳnh Đức khi mới 22 tuổi.

Nhưng ngay cả lúc ở đỉnh cao danh vọng, anh chàng vẫn quả quyết với tôi về khát vọng vươn lên trình độ của một danh thủ quốc tế. Nói được, và có vẻ thêm một lần nữa, Vinh lại làm được. Từng ghi bàn trong màu áo một CLB Bồ Đào Nha tại một trận đấu chính thức, anh đã trở thành một tấm gương cho tinh thần phấn đấu của các cầu thủ nội, có lẽ chẳng kém gì một Kiatisak ngày xưa...

2. Cùng với đà thăng tiến, chàng Vinh “còm” hiền lành, chất phác đã thành người của công chúng hâm mộ trái bóng tròn. Giờ đây, những động thái của anh không chỉ trên sân bóng mà cả ngoài đời thường, đều được đông đảo ánh mắt dõi theo... Nào là Vinh chơi xế hộp hạng sang. Không sao, có nhiều tiền thì cứ việc xài theo nhu cầu của mình! Nào là Vinh có tình yêu mới với một nàng ca sĩ kiêm diễn viên. Cũng không có gì đặc biệt, miễn đấy là tình yêu đích thực và chân thành! Rồi đùng một cái, chàng và nàng rủ nhau chụp ảnh “nuy bán thân” phơi ra trên mạng. Nhiều người nhăn mặt khó chịu bảo rằng bắt chước “sao thế giới” một cách kệch cỡm. Nhưng rộng lượng một chút, thì cứ cho đấy là sự bốc đồng của tuổi trẻ!

Nhưng chuyện Vinh phản ứng trọng tài một cách phản cảm trong trận CS.Đồng Tháp-Hà Nội T&T ở vòng 6 vừa qua, thì thật sự đáng buồn. Tôi từng bất bình giúp Vinh khi anh tố cáo bị một trọng tài đất Cảng gọi là “mày” trên sân bóng. Nay thì sự bất bình ấy đổi chiều.

Hôm qua, Vinh đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng mong rằng sau những lời xin lỗi đó, thủ quân của Hà Nội T&T nên “tự kiểm” chính mình trong câu hỏi: sự chân chất cực kỳ đáng quý ngày nào từng tạo nên Công Vinh hôm nay, đã vơi vai rồi chăng? Và đừng quên, anh đang không chỉ là đội trưởng của Hà Nội T&T, là hy vọng số 1 của ĐTQG mà trước hết, là một người của công chúng!

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Tên người
Tổ chức
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang