Cách đây khoảng năm năm, gia đình Quang gặp biến cố lớn. Do thiếu nợ và không thể trả những người buôn bán ở chợ, mẹ của Quang phải bỏ nhà ra đi. Bố của Quang, một người thợ sửa chữa quần áo, vốn sức khỏe yếu lại càng yếu thêm. Mọi công việc của gia đình lúc đó dồn hết lên đôi vai của hai chị em Quang. Có thời điểm, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lại liên tục có người đến nhà đe dọa, đòi nợ, Quang đã định bỏ học lớp 12 để lo kiếm sống. Thế nhưng, được sự động viên của cha, của chị gái, Quang đã gạt bỏ mặc cảm, quyết tâm học và anh xuất sắc đỗ cả hai trường đại học: Khoa học Tự nhiên và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Tưởng chừng những khó khăn đã lắng dịu thì ngay những ngày ngày đầu là sinh viên, cha của anh bị bệnh nặng, sức khỏe suy giảm rất nhiều.
Thương cha, thương chị, Quang quyết định đi làm thêm. Việc đầu tiên là dạy kèm môn toán cho một em học sinh lớp 8 vào các tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu hằng tuần. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, Quang xin đến làm việc tiếp tân, chạy bàn, rửa bát cho các nhà hàng, khách sạn. Sự cần cù, chịu khó đã cho Quang một khoản thu nhập đủ cho cuộc sống gia đình. Mỗi tháng, cầm tiền của cậu trai nhỏ bé đưa về, người cha không khỏi bồi hồi nhưng cũng không giấu nổi niềm vui.
Đến hôm nay, khi cuộc sống gia đình đã ổn định, Doãn Trường Quang tâm huyết nhất một điều: Đó là sự trợ giúp của tổ chức đoàn, hội trong những lúc Quang gặp nhiều khó khăn nhất. Quang tâm sự: Em được chính quyền, tổ chức đoàn, hội địa phương và nhà trường ưu tiên dành tặng nhiều loại học bổng khác nhau và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập, làm thêm. Sự giúp đỡ đó luôn là động lực quan trọng giúp em vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Dường như, để đền đáp sự hỗ trợ, chăm lo của tổ chức đoàn, hội đối với bản thân, Quang luôn nỗ lực cống hiến trong tất cả các hoạt động đoàn thể tại địa phương. Với nhiệm vụ của Bí thư Chi đoàn khu phố, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường, Quang đã vận động được nhiều thanh niên, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia sinh hoạt đoàn, hội. Anh ý thức, muốn các bạn trẻ gắn bó với đoàn, hội, trước hết, đoàn, hội phải là chỗ dựa tin cậy cho họ. Vì vậy, Quang đã phát động và trực tiếp tham gia hoạt động thu gom ve chai trong toàn bộ khu phố và được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng. Số ve chai thu được mỗi quý, Quang bán đi và dành toàn bộ số tiền để tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và gây quỹ hoạt động cho chi đoàn.
Các anh chị tại Hội LHTN Việt Nam quận 4 cho biết: Chi đoàn của Quang là một trong những đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt đoàn đều kỳ và liên tục nhất. Từ ba năm nay, từ 19 đến 21 giờ, các bạn trẻ trong Chi đoàn của Quang luôn chủ động tổ chức các hoạt động khác nhau. Tuần thì sinh hoạt tập thể, tuần trao đổi chuyên đề: Xây dựng lối sống đẹp, sống có ích cho thanh niên, thiếu niên; khi thì tổ chức các trò chơi tập thể sinh động, vui tươi.
Hiện nay, Quang đang tổ chức thí điểm việc phân loại rác tại một khu chung cư thuộc địa bàn phường 3. Theo đó, các bạn trong BCH Chi đoàn đến từng nhà vận động việc chia rác thành hai túi, một túi sẽ được các công nhân môi trường đô thị chuyển đi, một túi sẽ do tổ chức đoàn phụ trách phân loại và bán để lấy kinh phí xây dựng Quỹ học bổng dành tặng học sinh nghèo vượt khó của địa phương.
Doãn Trường Quang là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của quận 4; là tấm gương Người con hiếu thảo được Hội LHTN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam TP Hồ Chí Minh biểu dương khen thưởng hai năm 2004 và 2009. Đây là một vinh dự mà không phải bạn trẻ nào cũng có thể đạt được.