Bà Đa quê ở xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa. Năm 1965, bà lấy chồng về xã Phượng Lâu, Việt Trì, rồi sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Hơn 22 năm bà làm công nhân quốc phòng và làm công nhân Nhà máy Mì chính Việt Trì. Năm 1988, bà về hưu. Nhà nghèo lại đông con, nên những năm mới về nghỉ hưu bà phải nấu rượu, nuôi lợn để có tiền nuôi các con ăn học. Nhưng rồi tai họa ập đến. Từ năm 2000 đến 2006, lần lượt chồng và con trai bà lâm bệnh qua đời. 5 con còn lại đều đã xây dựng gia đình và đang công tác ở xa, mọi việc trong gia đình, một mình bà cáng đáng.
Hiện bố mẹ chồng bà là 2 người cao tuổi nhất trong khu (98 tuổi). Cụ ông được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Cách đây 13 năm, cụ bà bị ngã, rồi liệt. Nhiều hôm bà phải thức khuya, dậy sớm thuốc thang, xoa bóp cho mẹ. Phục vụ mẹ từ miếng ăn, ngụm nước, đến việc đại tiểu tiện, tắm rửa, giặt giũ, một tay bà lo liệu. Hai năm trở lại đây, bố chồng bà lại bị ngã, gãy xương, không tự mình di chuyển được. Một mình bà phục vụ cả bố lẫn mẹ. Được hỏi: "Vì sao bà vượt qua bao nỗi vất vả hết nuôi chồng, nuôi con đau ốm lại đến bố mẹ chồng?" Bà nói: "Bây giờ bố mẹ chồng tôi trông cậy vào ai. Chỉ mong trời cho tôi sức khỏe để làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ".
Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Nhã, Phân Hội trưởng NCT và bà Chính, ông Toàn (người hàng xóm) tất cả đều nói: "Bà Đa phục vụ bố mẹ chồng nhiều năm, được con dâu như vậy hiếm lắm. Đặc biệt, từ ngày về làm dâu đến nay, bà không to tiếng với hàng xóm bao giờ"
Đỗ Khắc Chùy