Người có sức lan tỏa từ bóng chuyền hơi

Mấy năm gần đây, nhiều địa phương trong các vùng miền ở Trung du và đô thị miền Bắc đang phát triển chơi bóng chuyền hơi, môn thể thao rất thích hợp với NCT.

Trong những người khởi xướng môn bóng chuyền hơi ở Hà Nội có một nhà giáo về hưu, một cựu chiến binh, một doanh nhân say mê làm việc thiện. Đó là ông Triệu Đình Khuê, hiện là Giám đốc Trung tâm Tin học… Ông Khuê cho biết: Bóng chuyền hơi là môn thể thao được đưa vào nước ta từ hơn 15 năm nay. Ngành TDTT đã giới thiệu và tập huấn kĩ thuật bộ môn. Môn thể thao này rất thích hợp với lớp người NCT. Quả bóng làm bằng cao su, đánh không đau tay, dễ nhìn, sân bóng hẹp, thuận lợi cho mở sân tập ở các khu dân cư, chi phí rẻ, luật chơi đơn giản, bảo đảm an toàn. Cầu thủ chỉ được phát bóng tấn công một lần, dù thắng hay thua đều phải đổi bóng và tính điểm. Tuổi thi đấu đúng luật là nữ từ 50- 69, nam từ 55 đến 69, cùng lứa tuổi thi đấu với nhau để sức căng đường bóng phù hợp càng tốt. Ông Triệu Đình Khuê tặng quà cho các cháu vượt khó học giỏi quận Tây Hồ năm học 2009- 2010. Gần 5 năm qua, tuy hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực giáo dục, khuyến học, khuyến tài… xây dựng xã hội học tập, ông Triệu Đình Khuê đã cùng Ban Vận động đề xuất, cùng lãnh đạo các đoàn thể CCB, PN, NCT tổ chức phát động, xây dựng, duy trì phong trào bóng chuyền hơi, đưa bộ môn này đến 14 quận, huyện ở 4 vùng khác nhau gồm: miền núi có các huyện Yên Lập, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tam Nông (Phú Thọ); Trung du có các huyện Phù Ninh, Lâm Thao (Phú Thọ). Đồng bằng có các huyện Hoài Đức (Hà Nội); Yên Khánh (Ninh Bình); đô thị có các quận Gia Lâm, Cầu Giấy, Tây Hồ (Hà Nội). Tại các nơi đó, lãnh đạo thực sự vào cuộc, cả về chỉ đạo và trực tiếp tham gia, cơ quan huyện cũng có CLB bóng chuyền hơi, bí thư, chủ tịch cũng là cầu thủ. Lực lượng nòng cốt cho phong trào bóng chuyền hơi là các Hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, NCT. Ông Khuê và Ban Vận động đã tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho các đội bóng tập huấn kĩ thuật, phổ biến luật cho đại diện cầu thủ và tổ chức giải thi đấu làm mẫu cho toàn quận, huyện. Từ đó phong trào phát triển dần theo phương châm xã hội hóa. Hàng ngàn CLB, đội bóng chuyền hơi với hàng vạn người tham gia. Theo chân ông, tôi được chứng kiến lần giao hữu thi đấu bóng chuyền hơi nhân dịp kỉ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, tại quận Tây Hồ, mới thấy sức lan tỏa của môn bóng chuyền hơi đến thế nào. Ông Phương Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UB MTTQ quận Tây Hồ nhớ lại, cách đây khoảng 3 năm, ông đang làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân La cũng tình cờ nghe một người bạn ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) nói đến môn bóng chuyền hơi thu hút được rất đông NCT tham gia. Khi tìm hiểu, ông Ánh được biết, quả bóng chuyền hơi có xuất xứ từ Trung Quốc, do nhà giáo, CCB Triệu Đình Khuê mang về nước, vừa tài trợ, vừa hướng dẫn và phổ biến cho Hội cựu chiến binh, phụ nữ, NCT làm nòng cốt từ đó mở rộng ra các đối tượng khác. Quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ là hai địa phương được ông Khuê ưu ái, tài trợ để thành lập các CLB bóng chuyền hơi. Chỉ sau 3 năm, riêng quận Tây Hồ có 65% cụm dân cư có đội bóng chuyền hơi. Hàng năm vào dịp lễ, Tết đều tổ chức thi đấu giao hữu, được đông đảo NCT tham gia. Ông Khuê bộc bạch: Từ khi ông và đồng nghiệp, nhất là các doanh nhân, đưa môn bóng chuyền hơi vào hoạt động, bản thân ông cũng thấy mình vui khỏe và mong sao, đây sẽ là môn thể thao của mọi người, mọi nhà, phong trào càng ngày càng rộng khắp. Là người có tư chất năng khiếu âm nhạc, ông Khuê sáng tác luôn bài hát "Liên khúc bóng chuyền hơi": Bóng chuyền hơi là đánh bóng chuyền hơi/ Rèn luyện con người thêm khỏe, thêm vui/ Đánh bóng chuyền hơi dù trẻ già, trai gái/ Đánh bóng chuyền hơi cho tươi trẻ cuộc đời/ Nào bạn mình ta ơi cùng nhau đánh bóng chuyền hơi/ Đánh bóng chuyền hơi nào bạn ơi/ tham gia bóng chuyền hơi rồi là say lắm đấy bạn ơi!… Liên khúc của ông hiện nay đã được nhiều người trong các CLB bóng chuyền hơi thuộc lòng. Được biết ngoài tham gia tài trợ, hàng năm ông Khuê còn tích cực cùng các doanh nhân CCB Thủ đô tài trợ hàng trăm suất quà cho các cháu bị nhiễm chất độc da cam, các cháu là con, cháu hội viên CCB vượt khó học giỏi, thương binh và gia đình chính sách, TBLS hàng trăm triệu đồng. Minh Nguyễn

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=4728&lang=vn&zone=9&zoneparent=0