Người chơi tài ba ở “Chiếc nón kỳ diệu”

Xem tin gốc 

VTV - 28 tháng trước 247 lượt xem

Nguoi choi tai ba o “Chiec non ky dieu”

Có một người chơi được mệnh danh là người chơi tài ba trong chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” số đặc biệt chào mừng 35 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Người chơi tài ba trong chương trình đặc biệt

Chào mừng 35 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” đã có một cuộc ghi hình đầy thú vị, hấp dẫn mà ấm áp tình đồng đội đồng chí của những người chơi. Họ đều là những chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam có mặt tại Sài Gòn trong thời khắc lịch sử của mùa xuân năm 1975. Đó là người lính đã cùng với các đồng đội của anh đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, đó là người lính đã đặt chân đến Nha cảnh sát của ngụy quyền Sài Gòn, đó là người lính trong số rất nhiều những người lính khác nhận và truyền đi những mật lệnh, những quyết sách, những thông tin quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…

Với những chủ đề xoay quanh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền nam, hoàn toàn thống nhất đất nước những ô chữ của “Chiếc nón kỳ diệu” như những thước phim đưa người chơi và khán giả truyền hình sống lại khoảnh khắc lịch sử huy hoàng mà hào hùng ấy. Đó là nội dung của một bài hát, tên của một chiến dịch trong chiến dịch Hồ Chí Minh, hay đơn thuần là một vật dụng quen thuộc của các anh bộ đội cụ Hồ.

Cho dù không có được sự khởi đầu như người lính đã từng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975 nhưng người chiến sỹ cơ yếu năm nào, đứng ở vị trí số 3, lại có được một cuộc bứt phá ngoạn mục ở lần quay nón thứ 2, khi đạt đến 4800 điểm. Giành quyền vào chơi ở vòng quay đặc biệt, người chiến sỹ năm nào đã khiến trường quay ngày hôm đó phải một phen lao xao khi giải được ô chữ đặc biệt có đến 30 chữ cái. Đó là một câu hát trong một bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên… Anh bộ đội cơ yếu năm nào cũng đã được khán giả tại trường quay đặt cho danh hiệu "Người chơi tài ba" trong một cuộc ghi hình đặc biệt.

Một số hình ảnh về cuộc chơi đặc biệt.

Họ đã có một cuộc chơi thực sự hào hứng và không kém phần hấp dẫn

Một chút căng thẳng...

Để rồi cả hai chú cháu vỡ òa trong niềm hạnh phúc

Sự vui mừng của "hậu phương"...

...và hân hoan với những gì ông đã đạt được

Họ đều là những người chiến thắng

Tác giả : Ngọc Mai

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang