Vào lúc 17h30 ngày 21/03/2010 trong khi đang rà phá bom tại khu rừng sâu thuộc xóm Xuân Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, anh Nguyễn Hồng Phong (SN 1981) bị dính bom. Hậu quả, nạn nhân chết tại chỗ, xác bị biến dạng.
Theo lời anh Phạm Xuân Hường, người cùng xóm cho biết: “Chiều đó, tôi vào lấy cát tại khu vực rừng, nhìn thấy anh Phong cùng ông ngoại là Nguyễn Quốc Khánh và một vài trẻ em đang ngồi xúm xít trước cửa một ngôi nhà hoang xem anh Phong tháo bom để lấy thuốc.
Khi về đến nhà, tôi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà hoang, nơi anh Phong đang ngồi tháo gỡ. Tôi liền gọi mọi người chạy ra xem tình hình thế nào, thì thấy anh Phong đang nằm trong vũng máu, mặt mũi biến dạng, cánh tay phải bị mất còn cánh tay trái chỉ còn 3 ngón”. Rất may ông Khánh và mấy đứa trẻ về trước nên không bị thương tích gì .
Cũng theo lời anh Hường, thời gian này Phong tìm thấy một bãi toàn bom bi gần khu vực trên, nên hễ có thời gian rỗi lại vác máy và cưa vào rừng rà phá bom mìn lấy thuốc đem bán.
Được biết, gia cảnh gia đình anh Phong hết sức khó khăn, vợ yếu, con thơ, hơn nữa lại đang mang bầu đứa thứ 3, trong nhà hầu như không có vật gì đáng giá. Vì thế, ngoài việc đồng áng, anh Phong còn làm thêm nghề tháo bom mìn để kiếm sống.
Thông tin ban đầu, hiện nay bãi bom bi đang còn nằm rải rác trên một đồi chè cách mặt đất khoảng 15 đến 20 cm, thuộc xóm Xuân Hà, xã Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vì thế rất nhiều người dân vào đây rà phá để lấy thuốc nổ.
Chấn Phong
