Tôi có hai con trai, tuổi ấu thơ các cháu cũng gắn bó với sách, truyện… Cháu đầu - bây giờ đã là nhà báo, ngày nhỏ, cháu không nghịch ngợm bao giờ, ngồi đâu cũng ôm một quyển sách. Gia đình đi đâu, sợ cháu đi chơi, chỉ cần bỏ một đống sách là cháu thích lắm, cứ thế miệt mài đọc. Khi tôi còn đi dạy, ở trường có cô mở một cửa hàng sách, cô thường "mắng” yêu: "Cu K.. con chị ngày nào cũng đọc sách ở quán của em..". Tôi về hỏi, cháu cười bảo:"Mẹ ơi,không có tiền nên "coi cọp" mà mẹ!". Có lẽ, nhờ những năm tháng "coi cọp" và chương trình "một tuần một quyển sác " của gia đình tôi đã hun đúc tâm hồn cháu, giúp cháu có một "tài sản" văn học trong tâm hồn! Từ lúc học cấp hai,cháu đã có một tủ sách mini về võ thuật, tủ sách riêng của mình, và chính tủ sách ngày xưa ấy mà con đường nghề nghiệp cháu chọn bây giờ vững chãi hơn - con đường của cây viết thể thao…
Cháu thứ hai cũng vậy, ngày bé đã mê sách đến nỗi thuê đọc, không có tiền trả tiền thuê nên… giữ sách ở nhà luôn. Chủ thuê sách tìm đến nhà đòi - trời ơi giữ cả đống sách, thế là cháu bị bố đánh một trận đòn. Lớn lên một chút, cháu lại "thỏa chí" với tủ sách của bố mẹ, của gia đình yêu sách. Bây giờ bận rộn công việc nhiều nên gần như không có thời gian đọc nhưng lúc nào cũng nói chuyện với các con: "Phải thường xuyên đọc sách, để trau chuốt tâm hồn, để có vốn hiểu biết"… Và con trai đầu của tôi - dù ở nhà thuê cũng sắm sửa một tủ sách nhỏ cho mình. Những lúc thấy con chưa yên ổn tâm hồn, mẹ thường mua sách tặng để con đọc - đó là những lời dạy vô hình, quý giá mà cuộc đời không dễ dạy cho mình đủ đâu!
Thuyên chuyển nhà nhiều lần, số lượng sách cũng giảm đi, có số bị mất - vì bạn bè mượn quên trả, nhiều quyển sách của những nhà văn Nga ngày xưa rất quý giá nay không còn, tôi tiếc lắm, lại có nhiều quyển sách giấy vàng thẩm màu,nhưng đối với gia đình tôi thì quý lắm… Bây giờ, nhà cửa ổn định, vợ chồng tôi quyết tâm làm lại tủ sách như ngày xưa, và quy chế"mỗi tuần một quyển sách"lại bắt đầu!
Văn là người, sách cũng là người, là bạn chân tình nhất. Thế hệ trẻ bây giờ hình như ít thích đọc sách, và có chăng cũng chỉ thích những quyển sách ngắn gọn, thời gian đọc sách trên mạng nhiều hơn. Theo tôi, đọc Sách ở đâu cũng được, vì sách sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mình bạn ạ. Hãy bắt đầu một ngày thư giãn của mình bằng một quyển sách bạn nhé!
Gửi từ Blog Thủy Tiên
Về tác giả Blog Thủy Tiên: Yêu âm nhạc ,thích văn chương,thích chuyện phiếm,thích thể thao,luôn nhớ về Đà Lạt ngày xưa.. Thẳng thắn,thích nói sự thật!Và tóm lại là thích ...đủ thứ!
Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Ho ten: Đoàn Thu Nga
Dia chi: Ấp 1, khóm 5, thị trấn Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu
Email: tuyettrinh_baclieu@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài này em thấy nó giúp cho em thêm nhìn lại mình hơn vì theo như truyện thì tuổi trẻ chúng em giờ đây không mấy khi mà ngồi đọc sách cả dù em biết sách rất quý.đọc được một cuốn sách hay như tâm sự với người bạn thông minh, nó như một món ăn tinh thần. Đôi khi e cũng suy ngẫm khi đọc một cuốn sách hay như rút ra một bài học nào đó cho mình vậy.Nói chung đây là bài viết khá hay khi nói về giá trị của sách.

