Chị Thạch Thị Nga, chủ tiệm phở ở Phnôm Pênh, cho biết: "Tết này tôi sẽ mua lá và gạo nếp về nấu bánh chưng để cúng tổ tiên ông bà". Quê ở Sóc Trăng, chị Nga cùng chồng (anh Nguyễn Văn Long) sang Campuchia làm ăn từ năm 1980. Mấy tháng nay, quán phở quá đông khách nên chị "kéo" thêm em trai (Thạch Văn Sang, 28 tuổi) sang để phụ việc. Mỗi đêm, chị bán khoảng 100 tô, giá mỗi tô 5.000 ria (khoảng 20.000 đồng) nên cũng đủ chi trả tiền nhà và dành dụm. Tết này chị dự định sẽ làm "xôm" hơn mọi năm vì có sự hiện diện của cậu em.
Khách của chị Nga đa phần là người Việt. Anh Trương Văn Đậm, 44 tuổi, đã 12 năm nay làm nghề xe khách chạy tuyến Phnôm Pênh - Châu Đốc đang tranh thủ "nạp năng lượng" cho những chuyến xe cuối năm. Hơn 10 năm qua, gia đình bốn người của anh mưu sinh ở xứ người. Anh Đậm cho biết, năm nay làm ăn khó khăn hơn các năm trước nhưng dù gì cũng lo cái Tết thật đàng hoàng.
Cư dân xóm Mương đang cố gắng lo một cái Tết đàng hoàng
Ít ai biết chị chủ quán lẩu gà số 216, đường 136, Phnôm Pênh là một người Việt. Chị Ngọc Trinh (quê Cà Mau) cùng chồng thuê mặt bằng này với giá 500 USD một tháng để mở quán. Vừa lau lại chiếc lư hương và bàn thờ, chị Trinh vừa tâm sự: "Tôi sẽ mua hai đòn bánh tét và ít bánh chưng để cúng trong những ngày xuân". Đêm giao thừa, chị Trinh và nhiều kiều bào ở đây chờ nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết đồng bào. "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thấy giây phút đó thật thiêng liêng".
Trên đường 369, từ hướng cầu Sài Gòn (quận Min Chay) hướng về Châu Đốc, nhiều năm qua xuất hiện xóm người Việt có tên Phe Phe (xóm Mương).
Ông Phan Văn Khê, 58 tuổi, quê gốc Đồng Tháp, cho biết: "Tôi chạy xe tuk-tuk, còn vợ ở nhà lo cho con và nuôi cá bè". Gia đình ông với ba thế hệ đang sống trong ngôi nhà dựng trên sông. Cứ chiều đến, bà Dương Thị Lượm (vợ ông Khê) lại ra đầu hiên nghe Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM để bớt nhớ nhà. Mấy hôm nay, không khí trong căn nhà bà rộn ràng hơn khi con cháu lo sắp xếp lại đồ đạt chuẩn bị đón Tết.