Người Tàu nhọc nhằn về quê ăn Tết

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 47 lượt xem

Nguoi Tau nhoc nhan ve que an Tet

(24h) - Cái tết cổ truyền với người Hoa cũng có ý nghĩa rất thiêng liêng. Tuy chật vật nhưng ai cũng muốn về với gia đình ngày tết.

Cứ đến gần Tết Nguyên đán, giao thông Trung Quốc lại kẹt cứng vì hàng trăm triệu người dân lao động ở các thành phố lớn đổ về quê ăn Tết.

Phải cần đến một sự nỗ lực rất lớn, một lòng quyết tâm và tinh thần không ngại chen lấn, xô đẩy, những người Trung Quốc muốn về quê ăn Tết mới có thể dành được một chỗ ngồi trên các bến xe, nhà ga vào những ngày này.

Song Ming, một nông dân di cư làm việc tại tỉnh Giang Tô, lỉnh kỉnh mang vác tới 5 va ly chật cứng quà cáp cho gia đình, bạn bè ở ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Giang Tây, đang chờ tàu cùng vợ và con gái.

Dù chuyến đi 10 tiếng đồng hồ cùng với sự vất vả khi tìm được chỗ ngồi khiến họ không khỏi mệt mỏi, nhưng người nông dân vẫn hạnh phúc vì có thể trở về nhà khi Tết nguyên đán tới gần.

Theo ước tính của Bộ Đường sắt Trung Quốc, trong dịp Tết Canh Dần này, ngành sẽ đưa đón khoảng 210 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm ngoái. Các nhà ga đường sắt trên khắp Trung Quốc đang dốc hết sức để đưa đón một lượng khách kỷ lục đang trên đường về quê ăn Tết Nguyên đán.

Anh Xiang Feng, một nhân viên đường sắt ở nhà ga phía Tây ở Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi làm việc 12 giờ mỗi ngày, kiểm tra vé của hành khách và chỉ dẫn cho họ. Số chuyến tàu đi đến tăng lên nhiều, tại nhà ga chúng tôi, trung bình mỗi giờ lại có bốn đến 5 chuyến tàu đi. Chúng tôi tất bật suốt cả ngày”.

Dưới đây là một số hình ảnh dòng người Trung Quốc về quê đón Tết:

Phía trước cửa nhà ga Tô Châu: gần như không còn một chỗ trống.

Niềm vui khi chen qua được đám đông để vào nhà ga.

Chầu chực mua vé tàu ở ga Hàng Châu.

Biển người tấn công khu vực bán vé ở một nhà ga tại Bắc Kinh.

Người phụ nữ gò lưng "mang Tết về quê", trước ngực là đứa con nhỏ, tay là ba lô đồ dùng.

Theo quan niệm người Trung Quốc, Tết là thời gian sum họp của đại gia đình.

Vì thế dù tàu xe vất vả, dòng người vẫn đổ về quê ăn tết.

Và ước cho một năm mới hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang