Người Sài Gòn đi “chợ” sách!

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 121 lượt xem

Nguoi Sai Gon di “cho” sach!

(ĐSCT) Trung bình có khoảng 50 ngàn lượt người tham quan và mua sách mỗi ngày tại hội sách, tạo một không khí lễ hội ngăn nắp thật sự của văn hóa đọc. Hội sách TPHCM lần thứ 6 có chủ đề “Sách - Tri thức - Hội nhập & Phát triển” tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám, Q1, TPHCM từ 15 đến 21-3-2010. Tổ chức 2 năm một lần, hội sách đã trở thành một lễ hội tôn vinh văn hóa đọc của TP. Năm nay có hơn 150 đơn vị tham gia với 471 gian hàng, có mặt hầu hết các NXB trong nước. Hội sách quy tụ 200.000 tựa sách với hơn 20 triệu bản sách, trở thành “chợ” sách lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay!

Hội sách lần đầu tiên có sự tham gia của các gian hàng thuộc khối trường học, các trung tâm ngoại ngữ... Đặc biệt Hội sách TPHCM lần thứ 6 có đến 31 NXB nước ngoài tham gia, dãy quầy sách ngoại văn thoáng, sạch, nề nếp trông như một khu phố Tây...

Hội sách lớn nhất nước này có nhiều sự kiện lần đầu tiên được tổ chức. Nhân chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, hội sách có khu vực triển lãm, trưng bày nhiều sách hay, có giá trị về Thăng Long - Hà Nội, trưng bày 100 bức ảnh nổi tiếng về Hà Nội xưa... Cạnh đó là “Tháp sách” cao hàng chục mét tôn vinh Sách và Tri thức.

Các gian hàng đều trưng bán đầy ắp sách, văn hóa phẩm vậy mà quầy nào cũng đông nghịt người chọn mua. Khách hàng đa phần là giới trẻ, sinh viên, học sinh. Một trong những quầy sách luôn tấp nập là gian sách First News của Công ty Trí Việt.

Không chỉ các NXB, nhà sách, công ty phát hành sách mới tham gia, hội sách còn tạo bất ngờ bằng những quầy hàng của Tổ in ấn phát hành Kinh sách thuộc Thành hội Phật giáo TPHCM, các chùa... Đáng ngạc nhiên là các quầy sách đầy vẻ tôn nghiêm này cũng không vắng khách trẻ...

Trong không khí tấp nập, ồn ả của ngày hội văn hóa đọc lớn nhất cả nước, ở một góc nhỏ, hàng chục khán giả trẻ vẫn gác mọi chuyện ra sau lưng để ngồi lại cùng giao lưu, trao đổi với các nhà văn trẻ Nguyễn Danh Lam, Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Thuần, Trang Hạ...

Tại hội sách, tất cả các loại sách đều bán giảm giá 10%, riêng 3 ngày cuối các gian hàng đều giảm từ 20% đến 80%. Toàn cảnh cho thấy TPHCM đã chọn đúng “điểm rơi” cho hội sách là Công viên Lê Văn Tám, vừa đủ rộng lại không quá xa cách công chúng, bạn đọc.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang