Người Sài Gòn chơi thả diều

Giới trẻ ngày nay cuốn theo nhiều những trò chơi tiêu khiển kiểu nhịp sống đương đại như chát, game, vũ trường, khiêu vũ, karaoke... nhiều trò chơi đưa đến cho người chơi nhiều thú vui bổ ích nhưng không ít những thú vui đưa người chơi đến nhanh hơn với thói xấu của sự đam mê. Tuy vậy, giữa những góc nhỏ của đất Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt này nhiều người vẫn tìm về những thú vui có vẻ như đã đi vào dĩ vãng, nghe như "cổ lỗ sĩ" nhưng lại đang diễn ra tại nơi đây thật nhộn nhịp, đó là thú chơi thả diều!!!...

Thú chơi ít tốn kém Nếu như các thú chơi ở vũ trường, ca hát, khiêu vũ hay đua xe... dành cho những gia đình khá giả của người Sài Gòn, thì thú chơi diều này dành cho mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Thả diều là một thú chơi đơn giản, ít tốn kém, chỉ cần từ 50 ngàn đồng đến 70 ngàn đồng là bạn có một cánh diều thật đẹp được bày bán khắp nơi quanh khu đất trống, trên các con đường, nếu biết giữ gìn có thể chơi hết mùa thả diều này đến mùa thả diều khác. Thú chơi diều đã xuất hiện ở Sài Gòn từ rất lâu, ngay từ khi những con diều thủ công tự tay làm bằng các loại giấy hoặc bằng các vật dụng để có thể làm thành một con diều bay được. Rồi từ đó phong trào chơi diều diễn ra rầm rộ nhất là những khu vực ở quận 7, quận 8, quận Tân Bình, quận Bình Tân và những quận ngoại ô thành phố. Sài Gòn vào mùa thả diều là lúc thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng nhất trong năm, nhưng kèm theo cái nắng nóng là những cơn gió thổi vào buổi chiều nên thú chơi này thường bắt đầu từ thời gian khi mặt trời khuất bóng. Cứ vào khoảng 16giờ đến 18giờ chiều là hàng trăm con người từ già trẻ, lớn, bé, nam thanh, nữ tú đều đến những khu vực có bãi đất trống để thực hiện thú chơi của mình. Hàng trăm cánh diều đủ màu sắc rực rỡ kèm theo với đủ kiểu dáng... bay lượn trên bầu trời lộng gió. Với phong phú các loại diều, từ diều hình cá mập, sư tử, hình phụng, hình nàng tiên cá đến diều hình bướm, cá sấu, siêu nhân, batman... được bày bán và thả trên bầu trời tại các khu đất trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7), đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), các khu vực đất trống tại quận Tân Phú, quận 8, quận 3... và nhiều người chơi khác không kiềm được đam mê đã lên sân thượng, ra công viên, thả diều cả trong nội thành khiến diều vướng dây điện, gây chập, cháy điện nhiều khu vực. Vì vậy các cơ quan chức năng đã phải ra lệnh cấm thả diều ở một số khu vực nội thành. Buổi chiều, đoạn đường dài khoảng 1km - nơi chân cầu Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây, quận 10... luôn nhộn nhịp cánh diều đủ màu sắc rực rỡ kèm theo là những tiếng reo hò khoái chí của những em nhỏ, những nam thanh, nữ tú và những lời chỉ dẫn kinh nghiệm thả diều của các cụ già dành cho con trẻ, khác hẳn nóng nực của phố phường Sài Gòn đầy ắp xe cộ. Vào khoảng 16h đến 18h hằng ngày, khi cái nóng bức đã dịu đi, những con gió cũng mạnh hơn, là lúc hàng trăm người dân thành phố bắt đầu tụ họp ở khu vực này hóng mát, và thả diều. Con đường rộng, ít xe qua lại trên chân cầu Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây, quận 2, quận 4 những khu đất trống tại quận Bình Tân, Tân Phú... trở nên tấp nập như có lễ hội, càng về chiều lượng người tập trung về ngày càng đông, phần lớn họ đến thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi hơn nữa cũng để thỏa chí với thú chơi diều của mình. Tại các khu vực như đường Nguyễn Văn Linh, đường Tân Kỳ Tân Quý, các bãi đất trống tại quận Tân Phú, quận 2, quận Thủ Đức... vào những ngày cuối tuần lượng người chơi diều có thể lên đến cả nghìn. Có hôm "các phi công" phải khéo lái lắm mới điều khiển được diều không va chạm, quấn dây vào nhau. Vì vậy không khí tại các bãi đất trống kẻ bán, người mua, người chơi thả diều thật nhộn nhịp. Anh Quân ở quận Bình Tân cho biết: "Tôi rất mê thú chơi diều này, năm nào cứ đến mùa thả diều tôi lại dành cho mình một ít thời gian vào buổi chiều để cùng bạn bè đến các bãi đất trống để chơi diều, đây không chỉ là trò chơi thú vị, một niềm đam mê mà còn là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe rất bổ ích" Nắm bắt được thú vui của người Sài Gòn nên các dịch vụ ăn theo cũng không kém phần nhộn nhịp, sôi động. Nở rộ dịch vụ ăn theo Khi thú chơi của người Sài thành trở nên phổ biến thì trên các con đường, ngõ hẻm, tại các bãi đất trống nơi có bãi chơi diều hình thành thì có ngay các hàng bán diều. Ở các khu vực thả diều quân 7, quận 2, quận Bình Tân, quận Thủ Đức... thì số lượng người bán diều rất đông, họ tập trung lại thành từng nhóm, giăng dây treo ngay bên đường để bán nhưng hầu hết điểm bán diều đều di động trên xe gắn máy hoặc xe đạp. Thế nhưng, doanh thu bán hàng của mỗi điểm đều xấp xỉ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày trở lên, đội ngũ bán diều ở đây lên đến hơn 10 người. Chị Yến, một người bán diều trên đường Tân Kỳ Tân Quý cho biết: "Trung bình mỗi ngày tôi bán được hơn 8 chiếc, chiếc rẻ nhất từ 40.000 đồng, loại diều lớn, bay được cao giá khoảng 100.000 đến 150.000 đồng/chiếc. Chị Yến cho biết thêm hầu hết diều đang có trên thị trường là của Trung Quốc và một số ít do các cơ sở trong nước sản xuất. Một số mẫu mã có xuất xứ từ Thái Lan, Singapore và thường có giá bán cao hơn hàng của Trung Quốc. Nhiều người chọn mua hàng Trung Quốc vì hợp túi tiền, nhiều mẫu mã, cho nên chất lượng không được tốt, chỉ cho bay vài lần đã bị rách vải" Không chỉ dịch vụ bán diều là sôi động mà có khoảng vài nhóm người mở ra dịch vụ vá diều tại chỗ rất tất bật, nhộn nhịp. Mỗi khi diều bị rơi xuống đột ngột thì dịch vụ này đoán biết công việc của mình nên chạy lại ngay lập tức để phục vụ "thượng đế". Tùy tình trạng diều, chi phí vá chỗ rách có thể ở mức 5.000-7.000 đồng. Hơn thế nữa, thú chơi diều của người Sài Gòn còn rất nhiều dịch vụ ăn theo, dịch vụ huấn luyện điều khiển diều để diều có thể bay cao nhất, tùy theo lượng thời gian mà "thượng đế" sẽ trả chi phí cho dịch vụ này, trung bình từ 8.000 đến 12.000 ngàn đồng/lần. Hầu hết những người rảnh rỗi về thời gian, những người lao động mưu sinh bởi nhiều nghề khác nhau cứ đến mùa thả diều của người Sài Gòn lại đến phục vụ "thượng đế" để kiếm thêm một ít thu nhập. Anh Minh ở quận 2 cho biết: "Cứ đến mùa thả diều của người thành phố tôi lại tranh thủ một ít thời gian nhàn rỗi sau khi đi làm về để ra bán diều, vá diều cho khách, người chơi diều tập trung về đây rất đông, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều người còn đem theo cả gia đình cùng đi chơi thú vui này" Thú thả diều có vẻ như được xem là "cổ lỗ sĩ" lại là một thú chơi hấp dẫn, lôi cuốn của người Sài Gòn. Được tự mình thả, lái và ngắm những chiếc diều chấp chới trên bầu trời, đang là thú chơi của người Sài thành từ vài tháng nay. Hải Lê

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3501&lang=vn&zone=8&zoneparent=0