Sóc Tà Ngáo ở ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có 108 hộ người Khmer. Những ngày Têt Nguyên đán Canh Dần, vừa đến đầu sóc đã nghe tiếng nhạc vang dội. Các chàng trai, cô gái Khmer hòa nhịp những bài ca bằng tiếng Việt thật tròn trịa, du dương. Không khí Tết rộn ràng, lan tỏa nơi nơi.
Phóng viên Báo NLĐ (bìa trái) ăn Tết cùng một gia đình người Khmer ở huyện Tịnh Biên - An Giang
Chúng tôi ghé nhà ông Chau Y, 70 tuổi. Ông bảo Tết mà có người Kinh đến nhà, đối với gia đình người Khmer là điều quý. Ông Chau Y nói rằng người Khmer bây giờ ăn Tết không khác gì người Kinh: Cũng bánh mứt, cũng đón giao thừa, dựng nêu, cúng bái ông bà, tổ tiên trong năm mới. Trên bàn thờ của những gia đình Khmer ngày Tết cũng bày biện mâm ngủ quả, đĩa bánh tét, bình hoa tươi... “Nhà tôi nghỉ việc đồng áng từ 28 Tết để lo mua sắm, trang hoàng nhà cửa. Bà xã tôi ra chợ mua quần áo mới cho 9 đứa cháu nội, ngoại. Năm nào bà cũng gói bánh tét cúng ông bà. Ba ngày Tết vui lắm!” - ông Chau Y cho biết.
Không chỉ gia đình ông Chau Y, dịp Tết, nhà ông Chau Yêm bên cạnh cũng mở tiệc đãi bà con họ hàng mừng Neàng Sóc Kim, 20 tuổi, con gái ông Yêm, thi đỗ vào ngành luật, Trường Đại học Cần Thơ.
Chúng tôi rảo một vòng quanh sóc, được bà con mời gọi í ới. Nhà nào cũng có tiệc, sum họp đông vui. Đám trẻ con phấn khởi khoe quần áo mới, đi chơi Tết. Ông Chau Y cho hay 9 đứa cháu của ông đã cùng đi chơi Tết ở tận lâm viên Núi Cấm - xã An Hảo. Anh Chau Som Sênh, một cán bộ văn hóa huyện Tịnh Biên, cho biết những năm gần đây người Khmer còn “kéo” cả đội lân về phum múa trong ngày Tết để cầu may mắn.
Theo ông Sáu Thừa, một cán bộ lão thành cách mạng ở huyện Tịnh Biên, trong văn hóa Tết của người Kinh và người Khmer nay không còn “biên giới” nữa, mà là một. Ngày Tết cổ truyền VN được bà con Khmer gọi trìu mến là Chol Chnăm Thmây VN. Họ cũng ăn Tết tưng bừng, trang trọng như Tết cổ truyền của dân tộc họ...