Ngựa chứng...

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 23 lượt xem

TT - Nó bước ra từ phía sau song sắt trại cải tạo, đi rụt rè nhưng đôi mắt đã ánh lên niềm vui.

Nó là em tôi, thằng em trai duy nhất của gia đình, từ nhỏ đã sống cùng sự chăm sóc kỹ lưỡng, cưng chiều của cha mẹ.

Năm 14 tuổi, tuổi mới lớn, em bỗng như con ngựa chứng. Tóc cha đã bạc nhanh chóng, mẹ nếp nhăn chảy dài trên khóe mắt. “Con ngựa chứng” ấy không phải làm bất cứ việc gì, chỉ biết ăn, ngủ và chơi game; suốt ngày chúi mũi vào mấy trò đâm chém múa may của thế giới ảo.

Nhà mất tiền liên tục, ít thì mấy chục ngàn, nhiều thì hai ba trăm ngàn đồng. Có lần bắt gặp nó lúi húi với ví tiền trong túi áo của cha, cha không kiềm chế nổi cơn giận đánh nó một trận nhừ tử. Mẹ nhào vô bênh nó. Còn tôi cắn môi đứng nhìn lặng lẽ trong cái ồn ào, tan tác của gia đình. Mọi người sống trong sự cảnh giác với nó, người mà mọi người từng yêu thương nhất.

Nó bắt đầu giao du với đám bạn bỏ học quậy phá trong xóm, trộm sắt thép những nhà đang xây gần đó. Cha bắt nó về, lấy xích trói chân nó ở nhà. Vậy mà nó vẫn bỏ trốn được...

Một lần nửa đêm, nó bỗng chạy ào về nhà với bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt gầy gò, hoang mang sợ hãi. Mấy phút sau dân phòng, công an phường ập vào nhà bắt nó vì tội cướp tài sản có tổ chức. Mẹ gào lên từng hồi, cha xin mấy anh dân phòng cho nó ở nhà một đêm, ngày mai sẽ dẫn nó ra đầu thú. Tôi nhìn cha, nhìn mẹ rồi nhìn em trai, biết trách ai đây?

Sáng, tôi nhảy xuống giường, chạy nhanh vào phòng đánh thức nó dậy để đi ra công an phường sớm. Cha mẹ ngồi cắn răng im lặng. Nó lại trốn. Tôi khóc òa...

Tối hôm đó mấy chú bên phường gọi cho cha. Nó đang ngồi bó gối trong xó tường, đầu cúi gầm như biết tội. Vì còn ở tuổi vị thành niên, nó không bị đi tù mà đưa vào trại cải tạo. Thôi, cứ coi đó như là ngôi nhà của kỷ luật để cứu lấy tâm hồn non nớt của em.

Hôm cả nhà ra thăm, trông nó có da có thịt hơn một chút. Lúc cả nhà chuẩn bị ra về, mẹ sụt sùi, còn cha mua cho nó thêm mấy cái phiếu ăn, phiếu điện thoại trong căngtin trại để nhớ nhà thì gọi về. Chỉ có tôi chợt kịp nhìn được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt còn trong veo của em khi nó quay trở vô trại. Có lẽ vậy cũng tốt...

Hộp Thư

Ban tổ chức đã nhận được bài dự thi của hơn 50 tác giả.

Cuộc thi vẫn tiếp tục đến hết ngày 25-7-2009 (không quá 1.200 âm tiết; gửi về email kynangsong@tuoitre.com.vn hoặc báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi “Câu chuyện cuộc sống”).

Ban tổ chức đã nhận được bài dự thi của hơn 50 tác giả.

Cuộc thi vẫn tiếp tục đến hết ngày 25-7-2009 (không quá 1.200 âm tiết; gửi về email kynangsong@tuoitre.com.vn hoặc báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi “Câu chuyện cuộc sống”).

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang