“Ngựa chứng” Udinese buộc Juve ăn trái đắng nặng nề

Xem tin gốc 

Dân Trí - 28 tháng trước 12 lượt xem 1 tin đăng lại

“Ngua chung” Udinese buoc Juve an trai dang nang ne

(Dân trí) - “Lão bà” Juventus tiếp tục gây thất vọng lớn khi bị Udinese, đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, đánh bại với tỷ số nặng nề 3-0.

Juventus (phải) hứng chịu trận thua đậm nhất của mình tại Serie A mùa này.

Thắng Atalanta ở lượt đấu trước, những tưởng Juventus đã tìm lại được cảm hứng chiến thắng qua đó tiếp tục mục tiêu có phần khiêm tốn lọt vào top 4 Serie A nhất là khi đối thủ ở vòng 32 lần này chỉ là đội bóng đang đứng thứ 4 tính từ cuối BXH, Udinese.

Tuy nhiên điều ít ai ngờ tới lại xảy ra. Với đội hình không có Diego, Chiellini, Poulsen, Caceres, Buffon và Chimenti cùng lối chơi 4-4-2 thiếu linh hoạt, Juventus đã phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất kể từ đầu mùa giải của mình tại Serie A khi bị đối phương đè bẹp 3-0.

Khởi đầu trận đấu đầy hăng hái khi liên tục ép sân Udinese, Camoranesi tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi cú demi-volley của tiền vệ này đi lập bập khó chịu nhưng Handanovic kịp ôm gọn bóng.

Hưng phấn tấn công, Juventus bất ngờ phải hứng chịu bàn thua từ khá sớm. Nhận được đường chuyền của Pasquale, Di Natale thoát xuống và tung cú sút dội trúng cột dọc của Manninger. Ngay lập tức, Alexis Sanchez kịp lao vào đá bồi nhẹ nhàng mở tỷ số cho Udinese.

Không hề nản chí sau bàn thua, đội bóng sọc trắng đen tự tin dâng cao với các pha hãm thành đầy nguy hiểm. Đầu tiên là cú “xe đạp chổng ngược” của Amauri đi vọt xà. Ngay sau đó là tình huống đá phạt nguy hiểm của Del Piero nhưng bị Handanovic bay người cản phá đẹp mắt ở phút 27.

Bên kia chiến tuyến, chủ sân Friuli cũng tỏ ra không hề thua kém bằng sức mạnh và khả năng sút xa cực tốt của mình. Phút 37, từ quả phạt góc, Pasquale tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa buộc Manninger để ói bóng nhưng không một cầu thủ Udinese tiếp cận thành công.

Nếu may mắn, "Lão bà" (trái) cũng có thể đã có bàn thắng.

Sang hiệp hai, trong lúc HLV Zaccheroni hô hào các học trò gia tăng sức ép và tăng cường thêm chân sút Iaquinta thì Udinese lại trở lại với bài phòng ngự phản công sở trường của mình.

Phút 65, từ một tình huống như vậy, Sanchez chọc khe thông minh cho Di Natale thoát xuống. Nếu như cú sút của tiền đạo này không thắng được Manninger thì Pepe nhanh nhẹn tung cú đá bồi đầy uy lực vào góc gần nâng tỷ số lên 2-0 cho Udinese.

Trong một ngày kém may mắn đến khó tin, những nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng của đội khách đều trở nên vô nghĩa. Melo dứt điểm đưa bóng qua một rừng chân trong vòng cấm địa nhưng không thành bàn. Giovinco sau đó dù vượt qua thủ môn Handanovic, cũng lóng ngóng để bóng đi hết biên ngang.

Vượt qua Juve, Udinese tràn trề cơ hội thoát nguy cơ xuống hạng.

Và cục diện trận đấu cũng sớm được định đoạt. Phút 77, một loạt đường chuyền như đá tập của Isla, Sanchez đã xé toang hàng thủ Juve. Nhận được bóng sát vòng 16m50, Di Natale sút bóng chéo góc đầy quyết đoán. Manninger chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Tỷ số được ấn định 3-0 cho Udinese.

Với kết quả này, Juventus không những phải hứng chịu kết quả thua nặng nề nhất kể từ đầu mùa giải mà cơ hội tranh chấp vị trí ở tốp đầu cũng dần tuột khỏi tay Lão bà rất đáng trách.

Đội hình thi đấu:

Udinese: Handanovic - Ferronetti (Badu 79’), Zapata, Lukovic, Pasquale - Isla, Inler (Sammarco 48’), Asamoah, Pepe - Sanchez, Di Natale (Floro Flores 81’).

Juventus: Manninger - Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie - Camoranesi (Giovinco 66’), Sissoko, Felipe Melo (Candreva 87’), Marchisio - Amauri, Del Piero (Iaquinta 60’).

Tại trận đấu derby vùng Sicile diễn ra trước đó ít giờ đồng hồ, Catania bất ngờ đả bại Palermo với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Maxi Lopez (phút 14 và 32). Trận thua đầy tai hại này khiến Palermo bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí thứ 4 trên BXH khi Sampdoria kịp san hòa về điểm số.

Lê Trường

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Tên người
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang