Sáng 16/2 (tức mùng 3 Tết), tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, một thị trấn biển cách thành phố Cà Mau 60km, ngư dân đã tất bật chuẩn bị ra khơi.
Sông Đốc là trung tâm kinh tế thủy sản của tỉnh Cà Mau. Tại đây thường xuyên có trên 2.000 phương tiện khai thác thủy sản lớn nhỏ, trong đó có gần 300 chiếc tàu có mã lực từ 90CV trở lên. Số lượng ngư dân ở đây cũng lên tới hơn 20.000 người, hầu hết lao động trai tráng tuổi trung bình dưới 30.
Ngư dân thị trấn Sông Đốc vừa ăn Tết, vừa tất bật chuẩn bị cho ngày xuất quân đầu năm. Người dân ở đây cho biết, dịp Tết là thời điểm tôm cá hội tụ trên biển, nắm được quy luật này nên năm nào bà con cũng tổ chức đi biển khai thác mẻ lưới đầu năm.
Tại thị trấn Sông Đốc, ngay từ đêm Giao thừa đã có trên 200 chiếc tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Bà con quan niệm, đón Tết ở đâu không quan trọng, mà điều bà con quan tâm là tổ chức tốt sản xuất đầu năm để mang về kết quả cao nhất.
Tại các xí nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, từ ngày mùng 2 Tết, gần 5.000 công nhân đã bắt đầu làm việc bình thường. Không khí lao động sôi nổi, báo hiệu một năm mới với nhiều kết quả tốt đẹp.
*Cũng trong sáng mùng 3 Tết, tại cửa biển Sa Huỳnh – 1 trong 4 cửa biển lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đã tổ chức lễ hội ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.
Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của ngư dân Sa Huỳnh được gìn giữ từ hơn 200 năm nay, thể hiện cầu ước của ngư dân cầu mong mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng đánh bắt được nhiều hải sản.
Từ sáng sớm hàng ngàn người dân khắp nơi kéo về cửa biển Sa Huỳnh háo hức chào đón màn múa lân, hát bã trạo, chứng kiến giờ phút xuất hành của hàng trăm tàu cá.
Khi tiếng trống gióng lên xen lẫn với tiếng hò reo của hàng ngàn người, những chiếc tàu cá lần lượt rời bến tiến ra biển xa mở đầu một mùa đánh bắt mới với khát khao vươn ra biển, làm giàu từ biển.
Văn Ba (tổng hợp)
