1. “Tôi mường tượng được quân của Lộc sẽ chơi như thế nào; nhưng để ngăn được bước chân họ, cũng giống như việc “ngăn sông cấm chợ”, HLV Phan Thanh Hùng không tiếc lời để ngợi khen đối thủ đã khiến họ tay trắng về không. Phía bên kia, HLV Phạm Công Lộc cũng đáp lễ: “HN T&T chơi khó chịu quá, họ chơi rất hay. Nếu họ may mắn e rằng chúng tôi… “
Đúng thế, Phan Thành Hùng như “đọc vị” được người đồng nghiệp. Trong sơ đồ 4-5-1, Công Vinh được bố trí lệch trái, Endene đá trên đỉnh, nhưng cả 2 luôn sẵn sàng nhận vai phụ. Ở trục giữa, Hồng Minh giống một nghệ nhân làm vườn lành nghề, không chỉ gom nhặt các cành cây gãy đổ, mà còn biết tỉa tót bằng những pha chuyển hướng tấn công quen thuộc
HN T&T đã sử dụng chiến thuật rất biết mình biết người, còn Benicio, Cao Sỹ Cường, Công Vinh và Endene như có mắt sau gáy, và những pha phối hợp một chạm nhuyễn như cháo, đánh vào nách do họ thực hiện đã khiến 2 cầu thủ Thái Dương và Phước Thạnh dù rất khỏe mà cũng phải chân nam đá chiêu.
Sự chặt chẽ hợp lí đến từng centimet đã giúp đội bóng Thủ đô có những thời điểm thăng hoa, và nếu Công Vinh, Endene hay Sỹ Cường biết chắt chiu cơ hội thì có lẽ họ đã làm nên chuyện như toan tính của ông thầy họ Phan.
TĐCS.ĐT đối đầu với HN T&T xứng đáng được trận đấu của vòng, thậm chí của tháng.
2. Đấu với HN T&T, ông Lộc thừa nhận TĐCS.ĐT đã phải chơi một trận khó khăn nhất từ hồi đầu mùa. Ông Lộc “cá lóc” không thiếu mảng miếng, và TĐCS.ĐT cũng không thiếu những cạm bẫy. Họ đánh biên, rồi đánh trung lộ, lẫn đột phá cá nhân…, nhưng khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn dường như vẫn như một cái gì đó rất xa xôi.
Cái hơn của ông Lộc là ông có những “ngôi sao” biết lóe sáng và biết làm gì trong những thời điểm khó khăn. Một trong số ấy là Samson. Ở TĐCS.ĐT, không chỉ có mình “Sam” biết chơi bóng, nhưng có thể nói, “Sam” đang đem lại niềm cảm hứng, sự khoái cảm cho người dân vùng lũ, bởi anh biết làm gì khi đội bóng và CĐV cần một người đi mở lối, cần sự tỏa sáng trong khoảnh khắc tối nhất.
Một ngôi sao tỏa sáng để đánh bại một tập thể, đấy không còn là một chuyện lạ. Nhưng nó vẫn quá ít ỏi để hút khán giả đến xem V-League mỗi cuối tuần.
Đ.San