Ngôi nhà đang được tháo dỡ dang dở, với những bức tường rạn nứt, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào (vốn là trụ sở cũ của UBND xã Nậm Cắn) nằm sát đường đi học của học sinh 2 trường tiểu học và THCS Nậm Cắn. Hàng ngày, hàng trăm học sinh, giáo viên, người dân ngang qua đây.
Ban giám hiệu nhà trường đã liên tục nhắc nhở học sinh trong các buổi sáng chào cờ không được đi qua lại quanh ngôi nhà nguy cơ gây tai nạn này.
Ban giám hiệu Trường tiểu học Nậm Cắn 1 cũng đã có công văn yêu cầu dỡ công trình nguy hiểm này, gửi UBND xã Nậm Cắn từ ngày 1/11/2009.
Công văn nêu rõ: "Hiện nay nhà UBND xã cũ đã nứt nẻ nhiều, nguy cơ sạt lở lớn. Năm học 2009-2010 này, trong các buổi chào cờ đầu tuần thì nhà trường đã từng nhắc nhở các em không đi chơi gần khu vực đó, nhưng đây là nơi 2 con đường đi lại của học sinh. Nếu như không may học sinh đang qua lại mà nhà bị sập xuống thì rất nguy hiểm đến tính mạng của các em. Vậy nhà trường rất mong UBND xã Nậm Cắn sớm có biện pháp tháo dỡ nhà đó đi để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học và tránh xảy ra tai nạn cho các em".
Tuy nhiên, gần 3 tháng đã trôi qua, ngôi nhà cao khoảng 5m, đập phá dang dở với nhiều bức tường nứt toác vẫn chênh vênh sát đường học sinh, giáo viên và nhiều người dân đi lại.
Trao đổi với VietNamNet, ông Lầu Bá Tu - Hiệu phó Trường tiểu học Nậm Cắn 1 cho biết, không chỉ gửi công văn như trên, nhà trường thậm chí đã rất nhiều lần trực tiếp lên UBND xã Nậm Cắn đề nghị tháo dỡ ngôi nhà nguy hiểm, nhưng không được trả lời. Từ khi có trụ sở mới, ngôi nhà cũ đã bị đập phá chỉ để... lấy gạch, rồi mới nứt toác như thế mà không chịu tháo dỡ.
Quốc Huy


