Ngôi nhà đóng băng

Xem tin gốc 

Vzone - 29 tháng trước 38 lượt xem

Ngoi nha dong bang

Trong thời tiết giá lạnh, những nhà thiết kế đã liên tục 'tưới' nước lên ngôi nhà biến nó thành một nơi lạnh lẽo đầy băng giá.

Kiến trúc sư Matthew Radune và nhiếp ảnh gia Gregory Holm sống tại New York là những người đã nghĩ ra ý tưởng xây một căn nhà bị bao trùm bởi băng giá. Và cơ hội đã đến với họ, khi Detroit - một thành phố bị 'lãng quên' và nơi đây có những căn nhà bị tịch thu để gán nợ, rất thuận tiện để thực hiện ý tưởng hơi 'điên rồ' của họ. Hai người nghệ sĩ đã cố gắng thuyết phục ngân hàng Michigan Land cho mượn một căn nhà đã bị 'bỏ rơi'.

Để hoàn thành tác phẩm căn nhà đóng băng khá gian nan và vất vả, hai nghệ sĩ liên tục phải 'chiến đấu' với mẹ thiên nhiên, người đã tạo ra cái lạnh nhưng lại xen kẽ với những ngày nắng, khiến công trình của họ vừa hoàn thiện thì ngay lập tức đã tan chảy thành nước. Chi phí để xây dựng nên căn nhà đã lên đến khoảng 15.000 đô la Mỹ.

Cuối cũng những ngày lạnh giá mà họ chờ đợi đã đến. Matthew và Gregory đã không ngừng phun nước lên ngôi nhà. Nước dần dần đóng băng lại. Tuy nhiên rồi một ngày, ngôi nhà sẽ lại tan ra khi ánh nắng mặt trời bắt đầu quay trở lại.

Thu Phương

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang