Đánh bại Atalanta 2-1 trên sân nhà trong đêm chủ nhật, sau khi Inter đã bị Fiorentina cầm hòa 2-2 trong trận đấu của ngày thứ bảy, đội bóng của HLV có biệt danh “gã thợ hàn” Ranieri đã lần đầu tiên sau 6 năm có mặt ở vị trí cao nhất với 1 điểm nhiều hơn Inter Milan.
Việc Roma chiếm lấy ngôi đầu của Inter là sự phản ánh đầy đủ nhất cho những gì đã diễn ra ở Serie A trong 2 tháng trở lại đây. Hai tháng ấy, Inter vì mải mê chính chiến ở Champions League đã “bỏ bê” Serie A, đánh rơi tới 20 điểm để rồi từ chỗ hơn Roma 9 điểm vào ngày 6.2, nay đã kém đội bóng thủ đô 1 điểm. Vì trong thời gian ấy, Roma đã chơi bóng với sự ổn định đáng khâm phục.
Sau chiến thắng trước Atalanta, thầy trò Ranieri và các CĐV trên sân Olimpico đã ăn mừng hoành tráng chẳng kém gì màn ăn mừng trong ngày tháng 5 lịch sử cách đây 9 năm, khi Roma của Capello đăng quang chức vô địch Serie một cách thuyết phục.
Nỗi buồn Inter.
Trong số 3 đội bóng còn khả năng chạy đua vô địch, Roma có nhiều lợi thế nhất. Không chỉ vì họ đang hơn Inter 1 điểm, Milan 4 điểm, mà còn vì là đội bóng có phong độ thuyết phục nhất. Ngoài ra, lịch thi đấu của Roma cũng nhẹ hơn cả Inter lẫn Milan, bởi trong 5 trận còn lại, chỉ có trận gặp Sampdoria đáng gọi là khó với đội bóng áo màu bã trầu.
Inter mất ngôi đầu vì Champions League, M.U cũng hết hy vọng vô địch ở Premier League vì Champions League. Sau trận đấu hao tổn sức lực và tinh thần với Bayern Munich, M.U bước vào trận đấu trên sân Blackburn với nhiệm vụ phải thắng mà không có Rooney, Rafael, Evra, Fletcher, Carrick - những người hoặc kiệt sức hoặc chấn thương ở Old Trafford mấy ngày trước. Với trận hòa 0-0 này, chức vô địch xem như đã tuột khỏi tầm tay thầy trò Ferguson. Tương tự, sau trận hòa 0-0 với Fulham, Liverpool của Benitez cũng coi như đã “nhường” vị trí thứ tư cho Man City - đội hiện hơn họ 6 điểm, nhưng còn đá kém 1 trận.
