Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh AP) "Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân của vụ tấn công thảm kịch này, với gia đình họ, người dân và chính phủ Indonesia", bà Clinton nói trong lúc dừng chân ở Prague. Ngoại trưởng Mỹ đang bắt đầu chuyến công du một tuần tới Ấn Độ và Thái Lan.
Nhà điều tra Indonesia tin rằng, hai vụ nổ làm rung chuyển hai khách sạn cao cấp tại Jakarta, do những kẻ đánh bom liều chết giả dạng là khách ở ngay trong khách sạn thực hiện. Tám người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương, có ít nhất 18 người nước ngoài nằm trong số thương vong.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, Noel Clay, cho hay, có bảy người Mỹ bị thương.
Bà Clinton khẳng định, các vụ đánh bom thể hiện “tính xấu xa của bạo lực cực đoan” và “nhắc nhở chúng ta rằng, nguy cơ của khủng bố vẫn rất thực tế”.
"Chúng ta không có ưu tiên nào cao hơn việc đối đầu với nguy cơ này. Cùng với các quốc gia khác, chúng tôi chia sẻ cam kết cho một tương lai thịnh vượng và hòa bình hơn", bà nói trong một tuyên bố.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ đánh bom và đề nghị giúp Indonesia trong nỗ lực khôi phục các hoạt động trở lại.
Manchester United dự kiến ở khách sạn Ritz-Carlton tuần tới khi thực hiện chuyến đi đến châu Á nhưng đã hủy bỏ kế hoạch, từ bỏ việc bán vé cho 100.000 người hâm mộ mong muốn có cơ hội thấy đội bóng lớn đến từ nước Anh chơi ở Indonesia vào thứ Hai.
Máy quay an ninh tại khách sạn Ritz-Carlton có hình một người đàn ông mang theo chiếc ba-lô và vali đi vào nhà hàng trong khách sạn trước lúc bom nổ. Đài truyền hình TV One quay cảnh cửa ra vào nhà hàng vỡ nát, khói bốc mù mịt. Mọi người trong nhà hàng cố chui vào tường, đồ gỗ ẩn nấp.
"Tôi ra ngoài và thấy ba người bị thương được khiêng lên xe cấp cứu. Họ đều là người nước ngoài, mặt mũi và cơ thể đầy máu”, một người giúp việc bán hàng tên là Syarif, 32 tuổi nói.
Ít nhất một người nước ngoài là doanh nhân New Zealand đã xác nhận bị thiệt mạng. Thủ tướng Australia Kevin Rudd còn rất lo lắng về số phận ba người nước ông trong đó có một quan chức đại sứ quán đã mất tích sau vụ nổ.
Theo lời cảnh sát, một vụ nổ xảy ra ở tầng hầm của khách sạn Marriott, vụ còn lại là ở nhà hàng của Ritz-Carlton. Ngoài ra, nhân viên điều tra còn phát hiện ra quả bom chưa nổ ở phòng 1808 của khách sạn Marriott.
Cảnh sát cho rằng, phòng này được coi là “trung tâm điều hành” vì họ đã phát hiện ra các hóa chất làm thuốc nổ và những vật dụng chế tạo bom.
Le&Le (Theo AP, Reuters)