Ngô Thanh Vân khóc "tức tưởi" trong ngày ra mắt phim

Xem tin gốc 

Tiin.vn - 3 tháng trước 109 lượt xem

Tiin.vn - Mọi người đều không biết lý do vì sao chị ấy khóc.

Hôm qua (9/2), tại TP.HCM, đoàn làm phim "Ngôi nhà trong hẻm" đã có buổi họp báo để giới thiệu bộ phim. Đến tham dự có khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đến tham dự như Phương Thanh, Đoan Trang, Trương Ngọc Ánh... Với sự đầu tư chu đáo, bộ phim đã thu hút được sự chú ý của dư luận ngay từ những ngày đầu bấm máy.

Đoàn làm phim Ngôi nhà trong hẻm

Với phong cách làm phim hiện đại, cốt truyện tốt, những pha kinh dị vừa đủ, "Ngôi nhà trong hẻm" dù "lệch tông" trong dịp Valentine nhưng lại là phim rất đáng xem. Đặc biệt, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân không biết vì lý do gì, sau khi xem xong phim của mình bỗng dưng bật khóc. Dù được hỏi lý do nhưng người đẹp này nhất quyết không trả lời.

Ngô Thanh Vân "tự nhiên" bật khóc sau khi xem phim

"Đả nữ" chỉ đồng ý chia sẻ về vai diễn trong phim. Chị ấy cho biết: "Đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 Vân xuất hiện sau Bẫy RồngDòng Máu Anh Hùng. Cảm giác hiện tại vẫn là hồi hộp kèm lẫn sự lo lắng. Vì lần đầu tiên xuất hiện với dạng vai kinh dị, Vân hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một vai diễn diễn thú vị".

Ngô Thanh Vân

Trong khi đó, Trần Bảo Sơn (đóng nhân vật nam chính) từ chối khi được hỏi về cảm nghĩ của mình về bộ phim. Anh ấy cho biết: "Phải xem nhiều lần tôi mới đưa ra nhận định cho vai diễn của mình được. Hiện tại tôi vẫn đang chờ phản hồi của khán giả. Hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng".

Trần Bảo Sơn

"Ngôi nhà trong hẻm" là bộ phim kinh dị được công chiếu vào dịp Valentine do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn. Cốt truyện của bộ phim khá đơn giản: Sau khi đẻ khó và con chết trong bụng, cô vợ không muốn chôn cất đứa nhỏ và kiên quyết giữ lại chiếc tiểu sành trong gian phòng ngủ. Hai người cố gắng hết sức để quay trở lại cuộc sống bình thường; và rồi anh chồng bắt đầu nhận thấy những thay đổi của vợ mình.

Mỹ Uyên

Phương Thanh

Đoan Trang

Trương Ngọc Ánh

Bộ phim chỉ ra rằng, một biến cố đột ngột có thể phá vỡ nhịp sống bình thường như thế nào, biến cố này sẽ lần lượt kéo theo các sự cố khác ra sao. Khi đó mỗi người đều cần có tình yêu và một sự mạnh mẽ nội tại để trở lại cân bằng. Hình ảnh ngõ hẻm như một phép ẩn dụ về cuộc sống hiện đại ở Sài Gòn: phải vượt qua những khoảng không chật chội trong một đô thị lớn để có thể chạm được tới đích đến của mình.

Mai Thu Huyền

Kelbin

Với ý nghĩa "Tình yêu sẽ giúp con người vượt qua tất cả" - "Ngôi nhà trong hẻm" xứng đáng là gia vị lạ cho ngày lễ tình nhân năm nay.

Photo: CGDL-NN

Theo Tiin Trọng Vỹ/Dân tin


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang