Cho niềm tin nảy mầm
Biên giới Ia O trời mưa rả rích khiến công việc đồng áng của các gia đình gần như gác lại. Rơlan Ven (làng Bi, xã Ia O, Ia Grai) cũng vậy. Hôm nay, anh và vợ con cũng ở nhà- ngôi nhà mới khang trang ấm áp mà bộ đội biên phòng vừa tặng. Thấy cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tới chơi, Rơlan Ven liền nhoài người ra đón với những cái bắt tay thật chặt và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Rơlan Ven sinh ra đã phải chịu một sự thiệt thòi lớn: cả hai chân bị teo liệt. Mỗi lần ra rẫy (cách nhà chừng 5, 6 cây số), nếu trời nắng, anh phải mất cả tiếng đồng hồ để tự lăn xe và cũng phải 3-4 lần nghỉ, còn trời mưa, đành phải nhờ anh em họ hàng chở ra giùm. Vợ chồng anh chỉ mong có đủ bữa cho các con, còn một ngôi nhà đàng hoàng là một mơ ước xa vời. Nhưng nay thì mơ ước ấy đã thành hiện thực. Nắm thật chặt bàn tay của các chiến sĩ biên phòng, anh chỉ biết luôn miệng: “Cảm ơn, cảm ơn!”. Sát ngôi nhà mới khang trang là căn nhà trống đầu này, hở đầu kia, giờ để đấy như một sự nhắc nhở để vợ chồng anh cố gắng hơn, nghị lực hơn và yêu đời hơn khi xung quanh vẫn còn nhiều người quan tâm, giúp đỡ mình- nhất là với lực lượng biên phòng, những chiến sĩ mang quân hàm xanh hết lòng vì nhân dân.
Thắm đượm nghĩa tình
“Địa bàn Ia O có đến 98% là người Jrai, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, số hộ nghèo cần sự giúp đỡ còn nhiều. Chúng tôi xác định phải luôn cố gắng làm sao giúp đỡ bà con mình càng nhiều càng tốt”- Thượng tá Phạm Ngọc Thế- Chính trị viên Đồn Ia O cho biết. Chính “tầm nhìn xa” ấy mà công tác dân vận của đồn, nhất là phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” được cán bộ chiến sĩ chú trọng thực hiện, được tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào này.
Bên cạnh phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn triển khai khá nhiều hoạt động vận động quần chúng như: thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết; giúp xã điều tra dân số năm 2009 kết hợp lồng ghép tuyên truyền các nội dung về kế hoạch hóa gia đình, vận động trẻ em đến trường… Ngoài ra còn giúp dân phát triển kinh tế, vận động 3 hộ gia đình trồng cao su, lúa nước, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Người dân nơi đây luôn nói những việc bộ đội biên phòng làm cho dân trong những năm qua với tình cảm thân thương và lòng biết ơn vô hạn.
“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”- câu nói ấy vừa như một mệnh lệnh, vừa như một phương châm hành động và cũng là động lực để các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tiếp tục nhiệm vụ “gieo nghĩa, gieo tình” nơi vùng biên còn nhiều khó khăn gian khổ này.