Nghệ sỹ piano Vũ Đặng Minh Anh: Chơi cổ điển, thích viết nhạc phim

Xem tin gốc 

KTĐT - 30 tháng trước 69 lượt xem

KTĐT - Tài năng piano trẻ Ba Lan gốc Việt Vũ Đặng Minh Anh, người đã từng đạt các giải thưởng pinao quốc tế như giải“PRIX CMF” cuộc thi Piano Quốc tế tại Pháp, giải nhất cuộc thi Piano Quốc tế Concurso International de Piano ciudad de San Sebastian) tại Tây Ban Nha, giải thưởng tài năng trẻ cuộc thi Piano Quốc tế Italia, giải ba cuộc thi Piano Quốc gia tại Ba Lan, giải ba cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val Tidone tại Italia… Cô trở về Việt Nam cùng gia đình trong dịp lễ Noel, đón chào năm mới và có buổi biểu diễn ra mắt công chúng yêu nghệ thuật piano tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong chương trình hòa nhạc từ thiện mang tên “Giai điệu cổ điển, Việt Nam, Quốc tế - Bài hát Giáng sinh” vưàdiễn ra. Minh Anh có cuộc trò chuyện với chúng tôi.

- Vũ Đặng Minh Anh có hay về Việt Nam không, cảm giác của em khi trở về?

Minh Anh: Mỗi năm gia đình em về một lần, vào một trong hai dịp là kỳ nghỉ tháng 4, hoặc là kỳ nghỉ noel. Cả ông bà nội và ngoại của em đều ở Hà Nội, mỗi lần về thường em ở nhà bà nội và nhà chú. Việt Nam rất khác Ba Lan, em rất thích về thăm ông bà và chơi với cả nhà.

- Minh Anh đã bao giờ biểu diễn trước công chúng như thế này chưa?

Minh Anh: Chưa, đây là lần đầu tiên em biểu diễn tại Hà Nội. Chính vì thế, lần này em phải tập trung thời gian vào việc tập đàn, mỗi ngày em phải dành khoảng 4 đến 5 tiếng để tập, vì buổi biểu diễn với em khá quan trọng.

-Không biết cảm giác lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng quê nhà của Vũ Đặng Minh Anhthế nào?

Minh Anh: Em rất hồi hộp. Trong chương trình em chọn năm tác phẩm cổ điển để thể hiện. Bài thứ nhất “Sonate Pathétique cmoll op.13” của Beethoven em đánh hơi bị run. Em có thể đánh tốt hơn nữa. Còn những bài sau em nghĩ cũng không tồi. Trong số năm bài này có Toccata Cdur from Sonate 2 của nữ nhạc sĩ Ba Lan G. Bacewicz là tác phẩm đương đại mang phong cách cổ điển, được sáng tác khoảng năm 1995. Tác phẩm có yêu cầu kỹ thuật khó và khi thể hiện lại phải ra chất ngẫu hứng.

- Có lẽ nhạc phim chính là chất xúc tác giúp cho Minh Anh có cảm xúc trong sáng tác?Trong buổi biểu diễn lần đầu tiên ra mắt khán giả vừa rồi Minh Anh đã giới thiệu một tác phẩm của mình?

Minh Anh: Vâng, chính nhạc phim đã cho em cảm hứng sáng tác. Em rất mê nghe nhạc phim, em có thể nghe mãi trong một thời gian dài mà không cảm thấy chán. Chính vì thế, dù học nhạc cổ điển nhưng em vẫn có thể sáng tác được những tác phẩm mang âm hưởng khác rất đại chúng, mang phong cách jazz. Ngoài nhạc phim, em cũng rất thích nghe nhạc của những năm 1970, 1980, 1990. Bản nhạc em sáng tác có tên là “Ở nơi nào đó trên những tầng mây”, tác phẩm viết cho kèn Soprano Saxophone và piano hòa tấu. Em đã nhờ nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, còn bè piano em tự thể hiện.

- Cũng trong buổi biểu diễn, Minh Anh đã trao tặng món quà 300USD cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại sao Minh Anh lại có một quyết định đầy ý nghĩa như vậy?

Minh Anh: Đó là một phần tiền thưởng em đã trích ra từ những gì mình nhận được sau các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Lần trở về này được tiếp xúc và biểu diễn trực tiếp cùng các bạn, em rất xúc động. Tuy số tiền không lớn nhưng đó là tâm lòng của em dành cho các bạn kém may mắn.

-Ở Ba Lan, Minh Anh có hay tham gia các buổi biểu diễn không?

Minh Anh: Em cũng tham gia không nhiều lắm vì không có thời gian. Chủ yếu thời gian trong một ngày của em là học ở trường. Đến thời gian tập đàn piano ở nhà của em cũng ít, vì hôm nào em cũng học ở trường từ sáng đến chiều tối, có hôm đến 8 giờ tối mới về đến nhà. Nhưng em có một khả năng là tập đàn rất nhanh và hiệu quả. Phá bài mới rất nhanh nên vẫn trả bài đúng thời gian với cô giáo và đạt kết quả tốt.

-Thường thì những người theo học piano đều là con nhà nòi, và đều được hướng tới cây đàn piano như một mục đích của gia đình, thế còn Minh Anh, em đến với cây đàn này như thế nào?

Minh Anh: Vâng, mẹ em cũng là một nghệ sĩ piano. Trước đây mẹ em học ở Nhạc viện Hà Nội, sau đó mẹ em du học tại Nhạc viện Tchaikovsky, rồi mới sang sinh sống tại Ba Lan. Chính bố mẹ em là người khuyến khích em học đàn và cho em học từ khi còn rất bé. Lúc đầu em cũng không thích lắm, nhưng cũng có chút tò mò. Càng về sau em càng thích hơn. Cảm giác hứng thú với piano chỉ đến với em khi em đánh được bài thị tấu trên đàn. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với các học sinh piano, thầy dậy đàn sẽ đưa ra bài và yêu cầu học sinh nhìn vào bản nhạc và đánh ngay. Từ khi biết thị tấu, về nhà ngoài thời gian tập em rất thích mở những cuốn phim ra xem, chú ý tách phần âm nhạc ra và thể hiện nó trên phím đàn piano.

- Vũ Đặng Minh Anh hiện đang theo học trường nào?

Minh Anh: Em đang đang theo học piano tại trường Âm nhạc Quốc gia Karol Szymanowski tại thủ đô Warszawa củaBa Lan. Em may mắn được nghệ sĩ Irina Rumiancewa Dabrowski, người từng giảng dạy tại Nhạc viện Tchaikovsky và hiện là một nhà sư phạm uy tín nhất tại Ba Lan giảng dạy. Mẹ cũng giúp em rất nhiều. Mẹ đưa em đến với cô giáo, cô đã rất ngạc nhiên và nói rằng chỉ dạy các anh chị đại học và sau đại học, nên chưa có kinh nghiệm dạy ở lứa tuổi sơ cấp thế này. Nhưng rồi bà cũng nghe thử và nhận lời dạy em.

-Một ngôi trường đào tạo lớn về âm nhạc như Tchaikovsky của Nga chẳng hạn, nơi mẹ và giáo viên của Minh Anh đã từng gắn bó, hẳn đó sẽ là ước mơ của Minh Anh sau này?

Minh Anh: (Cười) Không ạ! Em đang có ý định là sau này sẽ học hai trường đại học về tâm lý và âm nhạc. Chắc em sẽ thi hai ngành này trong các trường đại học ở Mỹ.

- Ồ thật ngạc nhiên! Vậy là Minh Anh không nghĩ tới sự nghiệp của một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp?

Minh Anh: Em rất thích piano và cây đàn sẽ mãi gắn với em trong suốt cả cuộc đời. Nhưng học đàn piano thì phải rất giữ gìn, nhất là đôi tay, mà em thì hay bị gãy tay, em đã có tới ba lần bị thương ở tay. Cả ba lần này đều là lúc em chơi thể thao. Nên em rất sợ đôi tay của mình sẽ bị ảnh hưởng. Em sẽ vẫn tiếp tục học một trường âm nhạc, vẫn học piano. Em cũng không biết sau này có làm nghề nhạc hay không, nhưng em rất thích sau này mình sẽ có cơ hội viết nhạc cho phim.

-Được biết ngoài piano, Minh Anh cũng rất có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ, có khả năng nói được tới sáu ngoại ngữ?

Minh Anh: Em rất thích học ngoại ngữ, em luôn có cảm giác mình bị cuốn hút khi học ngoại ngữ, nhưng cũng như pinao em cũng không có nhiều thời gian dành cho việc học này. Hiện em đang nói được tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, Anh, Đức, ngoài ra em còn học thêm tiếng Latinh và ở nhà thì giao tiếp bằng tiếng Việt.

-

Xin cảm ơn Minh Anh về cuộc trò chuyện!

Long Nguyễn

Từ khóa liên quan

Tên người
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Danh từ
Tính từ
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang