Nghệ sĩ dương cầm Việt mang tâm hồn Nga

(VOV) - Cuộc thi piano quốc tế mang tên Alexander Scriabin vừa kết thúc tại Moscow. Nữ nghệ sĩ piano Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã lọt vào vòng chung kết và giành được giải ba của cuộc thi này.

Các tác phẩm của Scriabin vốn rất phức tạp và khó thể hiện. Ngoài kỹ thuật điêu luyện, cần phải có khả năng thể hiện cảm xúc cao độ, nhanh chóng chuyển đổi tức thời từ thái cực này sang thái cực khác. Và, tất nhiên, cần phải hiểu được tâm hồn Nga của nhà soạn nhạc.

Nữ nghệ sĩ dương cầm Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân có tất cả những điều này. Từ lâu cô đã đắm mình vào âm nhạc Nga. Cô bắt đầu chơi đàn từ khi còn rất nhỏ. Hiện Kim Ngân là sinh viên năm thứ tư của Nhạc viện quốc gia Moscow. “Hồi mới 4 tuổi, tôi thấy một cuộc thi Organ trên truyền hình và muốn chơi loại nhạc cụ này. Bố mẹ mua cho tôi một chiếc đàn organ điện tử, và tôi đã học 2 năm với giáo viên. Từ khi 7 tuổi tôi học ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Năm 13 tuổi, tôi sang Moscow học tại Trường phổ thông âm nhạc thuộc Nhạc viện quốc gia Moscow. Năm 2008 tôi ghi danh theo học lớp của nghệ sỹ A.Strukov của Nhạc viện Moscow” - Kim Ngân kể.

Cuộc thi quốc tế lần này không phải là lần tranh tài đầu tiên trong đời của nữ nghệ sĩ dương cầm Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Cô từng tham gia cuộc thi mang tên Rubinstein ở Nga và cuộc thi mang tên Scriabin ở Pháp. Nhưng cuộc thi quốc tế mang tên Scriabin tại Moscow là một thử thách rất gay go và phức tạp. Kim Ngân phải tập đàn 5-6 giờ trong một ngày. “Trong cuộc thi này cần phải hiểu Scriabin trong thời kỳ ông còn trẻ và khi đã trưởng thành. Tôi có thuận lợi là trong chương trình tại Nhạc viện, chúng tôi đã chơi một loạt tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác nhau, và tôi đã cố gắng để hiểu đặc tính riêng và cảm quan của họ. Đây chính là công lao của thầy dạy tuyệt vời của tôi. Ông đã phát lộ các triển vọng, các khía cạnh trong tính cách tôi mà chính tôi không ngờ tới. Tất nhiên, để đạt được kết quả cần phải rèn luyện rất nhiều” - cô chia sẻ.

Ngoài tác phẩm của Scriabin, trong chương trình bắt buộc trong cuộc thi này còn có những công trình phức tạp nhất của các nhà soạn nhạc Nga khác. Kim Ngân đã hoàn thành tất cả những điều đó một cách xuất sắc. Thành viên ban giám khảo Evgeni Mikhailov, người đã từng đoạt giải cao nhất tại cuộc thi quốc tế mang tên Skryabin lần thứ I nhận xét: “Kim Ngân có một tương lai tuyệt vời, bởi vì trong cô có sự kết hợp tính nhạc mà ta có thể nhận ra từ những nốt đầu tiên với sự giáo dục sâu sắc thực sự chuyên nghiệp, cho cô cơ hội để còn phát triển xa hơn nữa.”

Nhiệm vụ trước mắt của Kim Ngân là học xong năm học thứ 5 và thi vào nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Moscow. Khi về nước, cô muốn hoạt động biểu diễn và giảng dạy. Đầu tháng Tám tới đây cô sẽ về Việt Nam trình bày chương trình cuộc thi, giới thiệu với người yêu nhạc Việt Nam các tác phẩm của nhà soạn nhạc Nga Alexander Scriabin.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/nghe-si-duong-cam-viet-mang-tam-hon-nga/20127/215872.vov