Nghề của nàng

Người mẫu ít khi phỏng vấn nhưng đã phỏng vấn thì phải hỏi thật: Phải gọi anh bằng gì, phóng viên không phải, nhà báo cũng không? Trang mạng của anh đâu có được gọi bằng báo?

Minh họa: DAD

- Cứ gọi tôi là người viết mạng. Mạng, liên quan đến bạt mạng. Có lều báo, có nhà báo, hay cô cứ gọi tôi là nhà... bạt cho cùng thể loại.

* OK. Câu đầu nhé: Nhà bạt có khi nào mặc hàng nhái không mà phát hiện người mẫu mặc hàng nhái nhanh vậy?

- Nhà bạt biết được là do người mẫu này tố người mẫu khác!

* Nhà bạt có thích lộ hàng không mà dạo này toàn thích đăng nhiều lộ hàng quá ta?

- Thích lộ hàng với riêng... nhà bạt. Không thích lộ hàng cho nhiều người.

* Nhà bạt có tắm trắng không? Có thích làm đẹp không mà hay săm soi vậy?

- Nhà bạt thì không nhưng... bồ nhà bạt thì thích.

* Mỗi lần đi phỏng vấn, ý muốn đầu tiên của nhà bạt là "cầm dao" dọa trước hay thích nghe trước?

- Nghe tâm sự trước, cầm dao sau. Không chặt chém làm sao câu view.

* Có khi nào nhà bạt phỏng vấn không được mà quay sang đập cho "có qua có lại" không?

- Đó là nghề của chàng.

* Có khi nào nhà bạt trả lời thay người được phỏng vấn, sau đó đọc lại thấy mắc cười vì toàn cách hành văn của mình không?

- Quen rồi nên chẳng thấy mắc cười.

* Nhà bạt có cảm thấy khó chịu khi con cái của mình được quan tâm một cách quá mức cần thiết giống như con của người mẫu, ca sĩ không? Ví dụ như nó đi tè vào túi nôn trên máy bay chẳng hạn?

- Vì con mình chưa được quan tâm, chưa bị chê nên không biết.

* Một lúc nào đó, nhà bạt thử làm người mẫu hoặc ca sĩ, thử đi trên sàn catwalk hay cầm micro hát xem cảm giác như thế nào, xem có bị vấp hoặc quên lời không - vì nhà bạt hay "canh me" sự cố vấp ngã, quên lời của người mẫu, ca sĩ?

- Nhà bạt cứ đi trên sàn, cầm micro và nhìn lên màn hình karaoke rất tự tin. Vừa không quên lời vừa chứng tỏ mình có biết chữ.

* Sao nhà bạt không thử đóng phim để rồi mỗi lần phim ra nhận xét sẽ đỡ hơn. Đấy, nhà bạt thử đóng phim mà xem!

- Đã là nhà bạt tức là đang... đóng phim. Phim nhà bạt đóng thường hên - xui. Hên thì để, xui thì gỡ.

* Nhà bạt đánh giá mình như thế nào khi so với nhà báo?

- Thì tôi đã nói hên - xui rồi đó, nhà báo viết bài đăng lên, khó lòng gỡ xuống, sai thì chịu phạt; nhà bạt viết bài sai thì gỡ xuống nhanh hơn lúc đưa lên. Đó là cái nhà báo thua đứt!

* Nhà bạt lương có cao hơn nhà báo không?

- Lương thì thua nhưng thu nhập thì hơn đứt.

* Vì sao?

- Vì các cô hay đưa phong bì đó chứ sao!

* Vậy lần này tôi không đưa phong bì nha.

- Vậy thì... để tính.

* Tính sao?

- Tính có đưa cái hình cô đi với trai lạ mà tôi chộp được coi người yêu cô phản ứng thế nào.

* Nhà bạt chuyển sang “cầm dao” rồi à?

- Cầm dao nhưng chém hay không là tùy thái độ.

* Ý nhà bạt là dọa sẽ đăng tấm hình đó?

- Chính xác!

* Hứa rồi đó nhen. Nói cho nhà bạt biết, tạo scandal là nghề của nàng!

- ???

Chim bói cá
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nghe-cua-nang-664063.html