Nghe các ca sĩ tâm sự về người thầy âm nhạc của mình

Xem tin gốc 

2Sao - 32 tháng trước 58 lượt xem

Nghe cac ca si tam su ve nguoi thay am nhac cua minh

(2Sao)- Mỗi người ca sĩ đều có một người thầy trong âm nhạc, mỗi người có những suy nghĩ, những tình cảm riêng. Hãy cùng nghe các ca sĩ tâm sự về những ngưòi thầy của mình...

Đan Trường học nhạc lí "tệ"

"Ngày đó Trường còn nhỏ lắm, trong trí nhớ của mình chỉ còn đọng lại những hình ảnh về người thầy đó thôi, còn tên của người thầy thì Đan Trường không nhớ rõ lắm. Trường làm quen với âm nhạc qua tiết học hát từ khi còn học tiểu học rồi lên cấp 2, Trường hát rất là hay, nhưng về cảm nhạc thì lại không có. Trường học dở về nhạc lí, xướng âm các nốt, nhưng khi thi thi điểm hát lại rất là cao và người thầy đó đã tận tình chỉ dạy Đan Trường từng nốt nhạc, rồi cách kí xướng âm, hát đúng nốt. Và sau này khi có dịp tham khảo lại những phần nhạc lí đó, thì Đan Trường thấy tại sao những lí thuyết nhạc dễ đến thế mà mình không tiếp thu được, đến bây giờ thì mình mới cảm nhận được những điều đó. Và Đan Trường cũng xin cảm ơn người thầy đầu tiên đã dạy cho Đan Trường những bài học đầu tiên về âm nhạc để mãi đến bây giờ những hình ảnh về người thầy vẫn luôn tồn tại trong những kí ức của Trường về những năm tháng học trò". Đó chính là những lời tâm sự rất thật về người thầy âm nhạc đầu tiên của Đan Trường. Chính sự dìu dắt của người thầy giáo thân yêu đã cho Đan Trường một cơ sở vững chắc, tạo nên thành công của anh trong hơn 10 năm đi hát.

Thanh Thảo tự hào về người cô của mình

Để có được một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt hiện nay, Thanh Thảo cũng đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, một phần của sự thành công đó phải kể đến cô giáo dạy thanh nhạc: "Cô giáo Hà Châu là người đầu tiên hướng dẫn cho Thanh Thảo những bài học thanh nhạc đầu tiên. Và cô giáo Mỹ An là người đã đào tạo Thảo suốt những năm Thảo học tại nhạc viện Thành phố và cũng là người giúp Thanh Thảo có những bước tiến vững chắc trong con đường ca hát chuyên nghiệp. Khoảng thời gian được học cô Mỹ An, Thảo đã trưởng thành hơn rất nhiều. Điều mà Thảo nhớ nhất là có những hôm cô Mỹ An bị bệnh rất nặng, lúc đó Thảo phải trả bài và tập bài hát mới hoặc những bài học quan trọng để Thảo đi hát, thì cô Mỹ An đã quên cả cơn đau, mệt mỏi để dạy, để lo cho những bài hát của Thảo. Cô tập luyện thanh cho Thảo để Thảo có thể trình bày những bài hát đó tốt hơn. Cô Mỹ An là người mà Thảo không bao giờ quên". Tình thầy trò bao giờ cũng đẹp, và Thanh Thảo luôn tự hào về cô giáo của mình

Minh Tuấn A# học được nhiều điều từ thầy giáo

Mặc dù chỉ còn 1 thành viên, nhưng Minh Tuấn A# vẫn cố gắng bước tiếp con đường âm nhạc của mình, mọi người vẫn đang đón chờ những thành công của anh chàng ca sĩ này và cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ có một A# mới. Hãy cùng nghe Minh Tuấn A# kể về người thầy của mình: "Từ năm học lớp 10, Tuấn đã tiếp xúc với âm nhạc, với cây đàn piano với những lí thuyết về nhạc lí, kí xướng âm và thấy giáo Nguyễn Viết Thanh đã là người dìu dắt Tuấn những bước đi đầu tiên trong âm nhạc. Thầy dạy cho Tuấn hát, đàn piano, chỉ dạy Tuấn rất nhiều về thanh nhạc, luyện giọng. Không chỉ thế, thầy còn là một người bạn để Tuấn cũng như những người bạn của mình tâm sự, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, thầy còn dạy Tuấn cách làm người, cách đối nhân xử thế và Tuấn cảm thấy mình may mắn hạnh phúc khi có một người thầy như vậy. Và 20.11 năm nay Tuấn sẽ lại cũng những người bạn của mình về thăm thầy, cứ mỗi năm lại cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò".

Hoàng Yến coi cô giáo Minh Ánh là người mẹ thứ hai

Chỉ mới 18 tuổi, nhưng cô bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008, Hoàng Yến đã có những bước tiến lớn trong con đường âm nhạc. Khi được hỏi về người thầy trong âm nhạc của mình, Hoàng Yến đã chia sẻ: "Cô giáo Minh Ánh, người đã giảng dạy Yến trong suốt thời gian vừa qua, và với một khoảng thời gian dài thì Yến nghĩ rằng tình cảm thầy trò đã nảy sinh một tình cảm khác. Hoàng Yến đã coi cô Minh Ánh như người mẹ thứ hai của mình. Yến còn nhớ cách đây 2 năm khi Yến tham gia cuộc thi tài năng trẻ ở trường nghệ thuật Hà Nội, trước hôm thi vòng chung kết, Yến đã hát không được tốt và cô Minh Ánh không hài lòng. Nhưng đến hôm thi chung kết, Yến đã cố gắng hết sức mình, và làm tất cả những gì mà mình có thể, nhớ như in những điều cô dạy. Lúc đó khi ra sân khấu, Yến rất tự tin và hôm đó đã thi rất tốt và kết quả đã được như cô mong đợi. Và đến tối hôm đó Yến đã nhận được một tin nhắn của cô, cô đã khen Yến và chính điều đó đã giúp Yến có động lực cố gắng và phấn đầu. Nhờ có cô Minh Ánh mà Yến mới có được những thành công như ngày hôm nay".

Mỗi ca sĩ có những cảm nhận, những suy nghĩ, những kí ức riêng về người thầy của mình, và cũng nhờ có những người thầy dìu dắt những ca sĩ của chúng ta mới có được những thành công. Hãy cùng những ca sĩ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy, người cô có công dạy dỗ chúng ta từ thuở bé.

Trang Trần

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang