(VOH) - Hôm qua, 4/7, các thí sinh dự thi trong đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ sẽ hoàn tất hai môn thi đầu tiên của khối A, V là môn Toán và môn Lý.
Cũng như các mùa tuyển sinh khác, nỗi lo kẹt xe luôn thường trực trong nhiều phụ huynh lẫn thí sinh cộng với hình ảnh kẹt xe kéo dài trong ngày hôm qua, 3/7 khiến rất nhiều phụ huynh, thí sinh tranh thủ đến trường từ lúc nữa đêm. Trong đó, không ít phụ huynh, thí sinh có mặt trước cổng trường từ 2 giờ sáng. Đến khoảng 4g giờ, số lượng phụ huynh, thí sinh có mặt tại một số điểm thi lên đến hàng trăm người. Một số phụ huynh cho hay:
Tại điểm thi ĐH Công nghiệp TP.HCM, nơi có nhiều TS dự thi nhất và cũng là nơi ngày hôm qua 3/7 xảy ra ùn tắc giao thông nên mới khoảng 3h sáng đã có người đưa con đến - một bảo vệ cho biết. Còn tại Hội đồng thi Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) mới chỉ 4g30 phút sáng, đã có hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến sớm. Những trường hợp nhà xa như Gò Vấp, quận 12 phải thi ở các điểm thi ở Thủ Đức thì phụ huynh đưa con em đi thi từ 3-4 giờ sáng.
Tuy nhiên, do ngày thi rơi vào thứ bảy nên tình trạng kẹt xe đã không xảy ra, chỉ có một vài ùn tắc nhỏ trên một vài tuyến đường nhưng đã được lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng giải quyết.
Trong ngày hôm nay, khi ngang qua bất kỳ trường học nào cũng đều thấy hình ảnh phụ huynh đứng ngối lố nhố trên vỉa hè, hàng quán trước cổng trường thi. Tại trường ĐH Nông Lâm, do khuôn viên của trường khá rộng rãi và mát mẻ nên phụ huynh chờ đợi con em trong trật tự. Trường cũng bố trí bạt che cho các phụ huynh tránh nắng và còn có điểm phát cơm miễn phí nên nhiều phụ huynh tỏ ra khá hài lòng. Trước cổng trường ĐH sư phạm kỹ thuật xe máy của phụ huynh đậu khá trật tự, trời nắng nhiều phụ huynh nữ mặc cả áo khoác đeo găng tay, khẩu trang và kiên nhẫn ngồi chờ con em mình. Có phụ huynh còn mang theo võng mắc vào các gốc cây ven đường nằm chờ con thi. Ông Nguyễn Quốc Bảy từ nha trang đưa con vào TPHCM thi bày tỏ tâm trạng:
Dọc theo Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Sư Phạm đoạn đường Nguyễn Văn Cừ quận 5, rất đông người nhà thí sinh đứng, ngồi chật cả hai bên vỉa hè. Phần lớn là phụ huynh từ các tỉnh đổ về nên mặc cho nắng và bụi. Ông Nguyễn Văn Chí, một phụ huynh đang thấp thỏm chờ con cho biết:
Nỗi lo càng tăng hơn khi chỉ mới hết 2/3 thời gian thi mà đã có không ít thí sinh rời phòng thi. Nguyên nhân chính là theo nhận xét của nhiều thí sinh mà chúng tôi tiếp cận được là đề thi Toán năm nay khó:
Thật vậy, theo nhận định của các tiến sỹ Nguyễn Phú Vinh- trường ĐH Công Nghiệp thì đề thi môn Toán khối A năm nay khó hơn năm ngoái, với đề thi này, để lấy được điểm 9 hay tối đa điểm 10 thì chỉ những thí sinh phải thật sự xuất sắc mới có thể đạt được:
Đúng như dự đoán, trong ngày thi đầu tiên, số lượng thí sinh đến dự thi tại các Hội đồng tăng lên so với ngày tập trung đầu tiên vào hôm qua, chỉ đạt 66%. ĐH Kinh Tế có 76% thí sinh đến dự thi so với số đăng ký, Tỷ lệ này ở ĐH Nông Lâm là 74%, ĐH sư phạm kỹ thuật gần 75%... Ông Thái Bá Cần- Chủ tịch Hội đồng thi trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật nói:
Theo báo cáo của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, trong buổi thi sáng nay tỉ lệ thí sinh có mặt chiếm gần 72% so với số lượng đăng ký. Theo kết quả tổng hợp từ các điểm thi, tất cả các thí sinh đều chấp hành tốt quy chế phòng thi và không có trường hợp nào vi phạm quy chế. Duy chỉ có 2 trường hợp bị mất giấy tờ. TS Nguyễn Kim Quang - ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên cho biết:
Đã có một vài sự cố xảy ra trong ngày thi đầu tiên. Tại Hội đồng thi trường Trưng Vương- của ĐH Kinh Tế, thí sinh Nguyễn Thị Thảo- Đak Lak trên đường đi thi bị giật mất túi xách mất toàn bộ giấy tờ và tư trang nhưng đã Hội đồng thi linh động giải quyết cho thi sau khi lăn tay và chụp ảnh để làm cơ sở đối chiếu sau này. Tại Hội đồng thi Ngô Sĩ Liên, một thí sinh bị tai nạn trên đường đi thi nên được bố trí thi riêng ở một phòng. Và một điểm thi của trường ĐH An ninh nhân dân tại trường THCS Trương Văn Ngư có 2 thí sinh ngất xỉu trong khi làm bài thi do quá căng thẳng.
Theo nhận định của các trường, năm nay thí sinh có ý thức chấp hành kỷ luật khá tốt. Tính đến thời điểm này, theo ghi nhận được chỉ có một thí sinh vi phạm kỷ luật bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.
Theo đánh giá sơ bộ, ngày thi đầu tiên của đợt 1-kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009 diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Ngay lúc này đây khi những phản ánh này đến với quý thính giả cũng là lúc thí sinh dự thi môn thứ 2 của khối A là môn Lý theo hình thức trắc nghiệm tan trường thi. Ngày mai, 5/7, các sỹ tử sẽ hoàn tất môn thi cuối cùng của đợt 1 là môn Hóa. Diễn biến về kỳ thi này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình thời sự của Đài./.
Nhóm PV Khoa Giáo