Tại 93 hội đồng thi trong cả nước, số thí sinh đến dự thi trong ngày 4-7 là hơn 638.000, đạt 67,12%, tương đương so với tỉ lệ dự thi của đợt 1 năm 2008. Tuy nhiên, đến môn thi thứ hai, số thí sinh dự thi giảm chỉ còn 635.000, có tới hơn 3.000 thí sinh đã bỏ thi môn vật lý.
Bên cạnh đó, cả nước đã có 71 thí sinh bị xử lý kỷ luật. Trong đó nhiều nhất là ở mức đình chỉ thi với 54 trường hợp, 15 thí sinh bị khiển trách và hai thí sinh bị cảnh cáo. Các thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu do mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi. Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 tiếp tục khuyến cáo các thí sinh cần thực hiện nghiêm túc quy chế, việc mang điện thoại di động vào phòng thi, dù để ở trạng thái tắt máy, không sử dụng, theo quy chế vẫn bị xử lý đình chỉ thi.
Bộ GD-ĐT cũng cho biết trong ngày thi đầu tiên đã có bốn cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó hai trường hợp bị đình chỉ làm nhiệm vụ do làm việc riêng trong giờ thi và hai trường hợp bị khiển trách do ký nhầm tên vào phần chấm thi trên giấy thi của thí sinh.
Tâm trạng của người trong cuộc: các thí sinh háo hức trao đổi trước giờ thi môn toán tại hội đồng thi Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình), trong khi không ít phụ huynh hồi hộp chờ con em trước hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) sáng 4-7 - Ảnh: Như Hùng
Sáng 4-7, một cơn mưa rào lớn kéo dài hàng giờ đúng thời điểm thí sinh trên đường đến địa điểm thi. May mắn là không có điểm thi nào ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt. Vất vả nhất là những phụ huynh đưa con đi thi và đứng chờ ở cổng các điểm thi không có chỗ trú mưa, nhiều người phải trùm áo mưa đứng chịu trận suốt từ 6g đến hơn 8g mưa mới tạnh hẳn.
Thực hiện nội dung phòng chống cúm A/H1N1 trong công điện khẩn của Bộ GD-ĐT, các hội đồng thi tại Hà Nội đều phải tăng cường số lượng cán bộ y tế trực tại các điểm thi. Có trường như ĐH Công đoàn phải huy động đến 22 cán bộ y tế của trường và thuê bên ngoài để túc trực tại từng điểm thi.
Tuy nhiên, lãnh đạo các hội đồng thi đều phàn nàn Bộ GD-ĐT có công điện triển khai việc xử lý các tình huống nghi ngờ cúm A/H1N1 quá gấp nên các trường bị động trong công tác chuẩn bị. Các trường cho rằng đặt ra yêu cầu phát hiện và cách ly đối với những thí sinh có biểu hiện cúm, ho, sốt, viêm họng nghi nhiễm cúm A/H1N1 là vượt quá khả năng chuyên môn, phương tiện y tế và điều kiện xử lý tình huống đối với cán bộ coi thi và cán bộ y tế trực tại các hội đồng thi. Mặc dù vậy trong ngày thi đầu tiên không một trường hợp thí sinh nào có biểu hiện nghi cúm phải cách ly.
Phòng ngừa dịch cúm theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, hầu hết các điểm thi tại TP.HCM đều bố trí phòng y tế cách ly sẵn sàng sử dụng khi có tình huống cần thiết. Một số trường sắp xếp hẳn bàn ghế trong phòng y tế để phòng những trường hợp thí sinh có dấu hiệu cúm. Ngoài ra, vài trường còn chủ động chuẩn bị một cơ số lớn khẩu trang y tế để phát cho thí sinh.
Bên lề
Cõng thí sinh đi thi
TT - Thí sinh Phạm Kim Ngân, quê ở Tiền Giang, dự thi vào Khoa kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM. Cách đây nửa tháng, Ngân bị một chiếc xe tải quẹt phải trong lúc đi luyện thi, bị rách mạch gân và nhiễm trùng nên phải điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.
Ngoài việc được các chiến sĩ tình nguyện tiếp sức mùa thi Trường ĐH Cảnh sát nhân dân hỗ trợ tìm nhà trọ miễn phí, Ngân còn được các chiến sĩ luân phiên cõng tới hội đồng thi (ảnh).
LA VIN - ĐÌNH KHÁNH
Trong ngày thi đầu tiên, tình trạng thí sinh đi trễ xảy ra khá nhiều tại các điểm thi khu vực TP.HCM. Trong đó, một thí sinh dự thi vào Trường ĐH Hoa Sen đến điểm thi trễ gần một giờ. Một thí sinh khác dự thi vào Trường Cảnh sát nhân dân đến trễ gần 30 phút. Các điểm thi thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM có ba thí sinh trễ giờ thi nhưng được hội đồng thi các trường này giải quyết cho vào thi.
TT - Thí sinh Phạm Kim Ngân, quê ở Tiền Giang, dự thi vào Khoa kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM. Cách đây nửa tháng, Ngân bị một chiếc xe tải quẹt phải trong lúc đi luyện thi, bị rách mạch gân và nhiễm trùng nên phải điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.
Ngoài việc được các chiến sĩ tình nguyện tiếp sức mùa thi Trường ĐH Cảnh sát nhân dân hỗ trợ tìm nhà trọ miễn phí, Ngân còn được các chiến sĩ luân phiên cõng tới hội đồng thi (ảnh).
Tại Đà Nẵng, một số cán bộ coi thi cho biết môn toán có nhiều thí sinh chỉ làm được một, hai câu đầu rồi... buông bút. Rất nhiều thí sinh “cắn bút” với môn toán trong hơn nửa thời gian thi. Vì thế, trong buổi thi môn vật lý vào buổi chiều, ĐH Đà Nẵng có hơn 100 thí sinh “rớt” môn toán đã bỏ thi.
Còn tại Cần Thơ, trong buổi thi môn toán, sau khi làm bài khoảng một giờ, một thí sinh nữ tại hội đồng thi Trường CĐ Cần Thơ đã bị ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù đã được phổ biến kỹ quy chế trong ngày làm thủ tục nhưng trong ngày thi đầu tiên có đến sáu thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Một thí sinh khác sử dụng tài liệu bị lập biên bản đình chỉ thi.
------------------------------
“Đời tôi coi như bỏ đi nhưng còn cháu là tôi còn tất cả” - ông Tống Khắc Mân (63 tuổi, ở ấp 1, xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước) vừa nói rồi huơ huơ cây gậy (nhặt từ cán nhôm của cây lau nhà) chỉ về phía con trai, thí sinh Tống Ngọc Thanh Sơn. Ông Mân kể rằng trước đây ông “cũng khỏe mạnh như người ta”, nhưng sau khi mổ viêm bàng quang niệu đạo năm 2000 thì sức khỏe “cứ đi 15 phút phải nghỉ 15 phút”.
Trước đây, để có tiền nuôi con ăn học ông Mân đã làm nhiều nghề, nhưng từ khi các khớp tay cứng lại do di chứng của bệnh tiểu đường thì cha con ông phải sống bằng lòng thương của người khác. Để đỡ đần cha, từ năm lớp 10 Sơn đã cầm cuốc đi đào hố trồng cây cao su một ngày được 40.000 đồng tiền công.
Năm nay, Sơn thi ba trường ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng và CĐ Công nghệ thông tin Thủ Đức. Trước ngày đi thi, hai cha con tỉ mẩn xếp những tờ tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng nhàu nhĩ ky cóp được từ khi Sơn vào đầu năm học lớp 12, được hơn 400.000 đồng. Bà con hàng xóm thương tình góp thêm 400.000 đồng nữa cho hai cha con trong 16 ngày ở thành phố.
Cha con thí sinh Võ Thị Lệ Hằng trên đường về nhà trọ ở làng đại học Thủ Đức - Ảnh: Trường Giang “Sau khi đã bán sạch sành sanh thóc, gà, lợn được non triệu đồng, tôi vội đưa con gái Võ Thị Lệ Hằng lên TP.HCM thi vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM” - ông Võ Văn Hà (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) mở đầu câu chuyện khi trò chuyện với chúng tôi. Ông tiếp: “Nhà chỉ có 3 sào ruộng nước, ngoài ra không còn thứ gì có thể làm ra tiền nên quanh năm bán mặt cho đất cũng không đủ ăn. Nghĩ tôi đã khổ nhiều nên mọi cố gắng phải cho con ăn học đến nơi đến chốn”.
Đến TP.HCM lúc mờ sáng ngày 2-7, hai cha con đi vào làng đại học Thủ Đức với 700.000 đồng (đi xe đò hết 300.000 đồng). Hành trang của hai cha con đến thành phố là một chiếc balô cũ đã phai màu, vài bộ quần áo, vài cuốn sách và tờ giấy xác nhận gia đình có kinh tế khó khăn. Các chiến sĩ tiếp sức mùa thi ở đây liền sắp xếp cho hai cha con một chỗ trọ miễn phí ngay gần trường thi, hỗ trợ ăn uống, đi lại trong những ngày thi. Cầm tay con về phòng trọ, chốc chốc ông quay lại dặn dò con gái: “Con cố gắng thi cho tốt để sau này còn phụ bố mẹ lo cho các em. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây con ạ”.




