Ngày đền tội của những 'sát thủ máu lạnh'

TPO - Từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng kẻ thủ ác lại tàn độc ra tay sát hại nhiều người vô tội làm chấn động dư luận và kẻ thủ ác cũng sẽ phải đến ngày đền tội.

Nghệ An: Giết 4 người trong gia đình vì bị mắng dẫm vào lúa

Bị cáo Vi Văn Mằn

Trưa 2/7, tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ ( 28 tuổi) bị sát hại. Sau hơn 2 tuần điều tra, tối 19/7, công an bắt giữ Vi Văn Mằn (20 tuổi, tên thường gọi là Hai) cùng trú tại bản Phồng, hung thủ vụ án.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Vi Văn Mằn, trưa 2/7, Mằn vào hái chanh ở khu vực nhà anh Lô Văn Thọ, dẫm lên lúa nhà anh Thọ nên giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Anh Thọ còn nghi rằng, trước đây giữa Hai và chị Yến (vợ mình) có quan hệ với nhau nên việc đôi co giữa hai bên ngày càng gay gắt.

Sau đó, Hai đã lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Yến đang bế con thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Hai cầm dao đuổi theo chém. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Hai nhìn thấy bà Chương, mẹ anh Thọ nên ra tay sát hại luôn. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi theo 2 mẹ con chị Yến với mục đích sát hại bằng được.

Khi đuổi kịp 2 mẹ con người phụ nữ tội nghiệp, hắn đã tàn độc vung dao chém chết người mẹ, rồi nhẫn tâm chém chết đứa bé chưa đầy 1 tuổi ở trong vòng tay mẹ.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Vi Văn Mằn mức án tử hình. 15 ngày sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.

Bình Phước: Giết 6 người nhà người yêu cũ vì... hận tình

Bị cáo Nguyễn Hải Dương

Rạng sáng 7/7, tại Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (chủ công ty gỗ Quốc Anh) chết thảm.

Các nạn nhân gồm ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga) bị giết chết tại tầng trệt căn biệt thự. Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga, là người yêu cũ của Dương) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết trên lầu. Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga) bị giết chết ngay gần tường rào ngoài cổng.

Theo bản cáo trạng, tháng 10/2013, Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ) lên tỉnh Bình Dương học tại trường đại học Thủ Dầu Một. Tại đây, Linh quen biết với Nguyễn Hải Dương. Sau đó, giữa hai người nảy sinh tình cảm nam nữ. Phía 2 hai gia đình cũng đã đồng tình mối quan hệ này. Tháng 2/1015, mẹ Linh là bà Nga đề nghị con gái chấm dứt mối quan hệ với Dương.

Cùng khoảng thời gian này, Linh thường nhắn tin, điện thoại với thanh niên khác. Từ đó, Dương nảy sinh mâu thuẫn, có ý định trả thù. Dương một số hung khí rồi rủ Trần Đình Thoại cùng gây án. Khoảng 2 giờ sáng ngày 5/7, cả hai từ TP HCM đến tỉnh Bình Phước. Lúc này, Dương chở Thoại.

Khi tới nơi, Dương nhắn tin cho Dư Minh Vỹ yêu cầu mở cổng nhưng không được chấp thuận. Cả hai chờ một lúc rồi quay trở về. Sau đó, Thoại bỏ cuộc. Dương rủ Vũ Văn Tiến cùng tham gia.

Đêm 7/7, Dương và Tiến đột nhập nhà các nạn nhân lần lượt giết hại sáu người gồm ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, Lê Quốc Anh bị giết tại tầng trệt. Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố như bị sát hại trên lầu. Riêng Vỹ bị giết gần cổng tường ra vào ngoài cổng.

Sau 3 ngày điều tra, chiều tối 10/7, công an đã bắt Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ở An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ở Bình Phước) là hung thủ gây ra vụ thảm sát. Gần 1 tháng sau, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục khởi tố Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) với vai trò là đồng phạm trong vụ thảm sát.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến án tử hình về tội Giết người , Cướp tài sản; Bị cáo Trần Đình Thoại 16 năm tù cho hai tội danh trên.

Yên Bái: Giết 4 người từ mâu thuẫn chuyện nương rẫy

Bị cáo Đặng Văn Hùng

Ngày 12/8, do tranh chấp đất làm nương, Đặng Văn Hùng (26 tuổi, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái) đã dùng dao chém 4 người tử vong gồm anh Trần Văn Long (SN 1983); chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long); Trần Văn Truyền (SN 2013, con trai anh Long) và Phàn Thị Hà (SN 2000) là em gái chị Phàn Thị Hoa.

Gây án xong, Hùng ép người tình Nguyễn Thị Hán (36 tuổi) chạy trốn vào rừng. Ngày 15/8, cả hai cùng bị bắt. Trong phiên xét xử lưu động sáng 28/10, TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng mức án tử hình.

Gia Lai: Giận vợ, chém chết 4 người

Vũ Văn Đản

Chiều 23/8, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã bắt được Vũ Văn Đản (SN 1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng), nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết, nhiều người bị thương trong đó có 3 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 23/8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, trong tình trạng say rượu và kích động mạnh, Vũ Văn Đản đã cầm 2 tay 2 con dao la hét đòi giết vợ con. Vợ Đản sợ hãi ôm con bỏ chạy thoát thân.

Không dừng lại, Đản chạy qua nhà người em trai đâm chém loạn xạ, khiến em trai bị thương, vợ và đứa con của người em bị thương nặng, được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau đó Đản qua nhà ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi, quê Hải Dương) chém người này chết tại chỗ. Đản tiếp tục qua rẫy bên cạnh chém chết chị Nguyễn Thị Liên (SN 1974, quê Bình Định), một người phụ nữ làm thuê. Chưa dừng lại, Đản ra đường, hai tay hai dao, cứ gặp ai là chém khiến thêm nhiều người bị thương, rồi chạy vào rẫy cà phê trốn.

17h cùng ngày, Đản đã bị lực lượng công an bắt khi trên tay vẫn cầm dao. Tối 23/8, tại cơ quan điều tra, lý giải nguyên nhân dẫn tới vụ đâm chém điên cuồng, Đản khai rằng do uống rượu và bực bội vì sai vợ đi mượn tiền để chữa bệnh nhưng vợ không nghe, lại thêm tức giận vì mấy người nợ tiền không chịu trả. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án kinh hoàng dư luận này.

Vũng Tàu: Kẻ 'giết người hàng loạt' ở 4 tỉnh lãnh án tử hình

Bị cáo Trần Văn Điểm

Chiều 17/12, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Văn Điểm (28 tuổi, sống lang thang, quê quán: Hải Dương) với hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Điểm là kẻ giết 4 người, cướp tài sản liên tiếp tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu gây rúng động dư luận. Vẫn giữ thái độ ngang ngược, Điểm không hề tỏ ra run sợ khi tòa tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 18-8-2014, Điểm ra tay sát hại người phát cơm chay Trần Minh Phước tại vòng xoay Lê Quang Sung-Phạm Đình Hổ (Quận 6, TP.HCM). Đến ngày 24-8-2014, Điểm giết anh Lê Minh Hiệp (TP Quảng Ngãi) và cướp đi xe máy Nouvo.

Sau khi giết anh Hiệp, điểm lang thang đến Hải Phòng và làm quen với nạn nhân thứ 3 là ông Phạm Văn Can. Đến 15-9-2014, Điểm giết ông Can và lấy xe máy cùng điện thoại của nạn nhân.

Điểm lang thang nhiều thành phố khác nhau rồi lần mò đến Vũng Tàu. Ngày 14-12, Điểm giết ông Nguyễn Hoàng Ngân (chủ tiệm bán đồ chay) nhằm cướp tài sản. Sau vụ án này, Điểm bị cơ quan công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Bị cáo Vi Văn Mằn

Bị cáo Nguyễn Hải Dương

Bị cáo Đặng Văn Hùng

Vũ Văn Đản

Chiều 23/8, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã bắt được Vũ Văn Đản (SN 1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng), nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết, nhiều người bị thương trong đó có 3 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 23/8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, trong tình trạng say rượu và kích động mạnh, Vũ Văn Đản đã cầm 2 tay 2 con dao la hét đòi giết vợ con. Vợ Đản sợ hãi ôm con bỏ chạy thoát thân.

Không dừng lại, Đản chạy qua nhà người em trai đâm chém loạn xạ, khiến em trai bị thương, vợ và đứa con của người em bị thương nặng, được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau đó Đản qua nhà ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi, quê Hải Dương) chém người này chết tại chỗ. Đản tiếp tục qua rẫy bên cạnh chém chết chị Nguyễn Thị Liên (SN 1974, quê Bình Định), một người phụ nữ làm thuê. Chưa dừng lại, Đản ra đường, hai tay hai dao, cứ gặp ai là chém khiến thêm nhiều người bị thương, rồi chạy vào rẫy cà phê trốn.

17h cùng ngày, Đản đã bị lực lượng công an bắt khi trên tay vẫn cầm dao. Tối 23/8, tại cơ quan điều tra, lý giải nguyên nhân dẫn tới vụ đâm chém điên cuồng, Đản khai rằng do uống rượu và bực bội vì sai vợ đi mượn tiền để chữa bệnh nhưng vợ không nghe, lại thêm tức giận vì mấy người nợ tiền không chịu trả. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án kinh hoàng dư luận này.

Vũng Tàu: Kẻ 'giết người hàng loạt' ở 4 tỉnh lãnh án tử hình

Vũ Văn Đản

Bị cáo Trần Văn Điểm

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/ngay-den-toi-cua-nhung-sat-thu-mau-lanh-953938.tpo