Ngày Tết đến và sự biết ơn

12h đêm, dưới cái rét dưới 10 độ, trên con phố Tràng Thi trung tâm của Hà Nội, khá nhiều bạn trẻ không hẹn mà cùng đến tặng quà Tết cho những người vô gia cư.

Bên đống lửa vừa được nhóm lên, những người vô gia cư kể câu chuyện mưu sinh cực nhọc của họ. Họ đến từ những vùng đất nghèo của miền Bắc, gặp cảnh ngộ bất hạnh, họ lên Hà Nội làm đủ mọi nghề kiếm sống. Rửa bát thuê, chăm bệnh nhân, đi ăn xin… hàng ngày lầm lũi tản mát khắp nơi, rồi đêm về co ro im ắng bên góc đường.

Các bé tự tay chuẩn bị phong bao lì xì cho các bệnh nhân chạy thận

.

Nếu như thần đồng Đỗ Nhật Nam viết một tâm thư thật dài bày tỏ sự biết ơn vì bố đi nhiều nơi, cho em rời xa sách giáo khoa để ngắm những phận người soi bóng qua những giọt mồ hôi mặn... thì nhóm từ thiện có tên Tâm Trẻ được thành lập để hỗ trợ những người nghèo khó, và để trẻ nhỏ học cách“biết ơn”một cách thấu đáo nhất.

Các bé tặng quà cho các bệnh nhân.

Nhóm gồm khoảng 20 phụ huynh và các bé tiểu học, trong dịp Tết này đến xóm chạy thận Lê Thanh Nghị để tặng áo ấm, quà Tết và những phong bao lì xì mừng năm mới.

Nhóm sau đó vòng quanh phố Hà Nội gặp gỡ và tặng quà cho những người vô gia cư. Cũng là bánh chưng, bánh mứt, nhưng những món quà thực sự rất đặc biệt và ý nghĩa. Bởi đó là kết quả của việc bán phong bao lì xì do các họa sĩ nhí vẽ và thiết kế. Với ý nguyện đẹp, nhóm được rất nhiều người ủng hộ, không chỉ ở Hà Nội mà nhiều bạn bè ở Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng đặt mua.

Chị Tuyết Lê cho biết, chị cùng các phụ huynh khác của nhóm luôn hướng cho các con tham gia từ thiện một cách trực tiếp nhất để chúng học được cách yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn.

Trẻ được học từ những việc nhỏ như khi tặng quà cho bệnh nhân. Với các em bé vô gia cư, các bạn nhỏ của nhóm không chỉ tặng quà mà còn trò chuyện, trêu đùa không khoảng cách. Có bé xúc động khóc trong vòng tay mẹ, nhiều bé “vay” mẹ tiền để lì xì thêm cho các em bé nhỏ mới 1-2 tuổi đã phải theo mẹ đi kiếm ăn.

Thương cảm với những người vô gia cư, bé Thanh Mai đã bật khóc trong vòng tay mẹ.

Và kết quả của những trải nghiệm ý nghĩa đó là: các bé biết trân trọng cuộc sống hơn, biết thương cha mẹ nhiều hơn.

Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 3 trường Lê Quý Đôn vui vẻ dọn nhà đón Tết và bảo: “Thật may vì mình còn có nhà để dọn”. Bé Quân Anh chia sẻ: “Lần đầu tiên con thấy những người vô gia cư, con chẳng bao giờ nghĩ lại có những người khó khăn đến thế. Mình phải tổ chức thật nhiều chương trình để có tiền gây quỹ ủng hộ cho họ”.

Trang Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngay-tet-den-va-su-biet-on-post625175.html