Ngàn người đến xem 'Vua Quang Trung' oai phong ra trận

TPO - Sáng mùng 5 Tết, hàng ngàn người đã đổ về Hà Nội tưng bừng dự hội gò Đống Đa, kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Sáng nay, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về Thủ đô Hà Nội tưng bừng dự hội gò Đống Đa, kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Hội gò bắt đầu bằng màn rước kiệu rực rỡ cờ hoa.

Màn trống hội tưng bừng.

Sau nghi lễ rước, dâng hương tưởng nhớ công lao đánh đuổi ngoại xâm của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, màn võ thuật tái hiện trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa được biểu diễn.

Hình ảnh vua Quang Trung oai phong ra trận.

Quân xâm lược Mãn Thanh tàn ác, cướp bóc dân lành.

Ngày này cách đây 227 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long.

Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Thành Thăng Long được giải phóng hoàn toàn.

Sau chiến thắng giòn giã, vua Quang Trung đem cành đào về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân.

Buổi biểu diễn gợi cho người xem cảm xúc mạnh về một thời hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tham dự lễ hội gò Đống Đa và dâng hương kỷ niệm có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Hàng nghìn người dân thủ đô, du khách náo nức về tham gia lễ hội đầu xuân mới.

Gò Đống Đa hiện nay nằm trên phố Tây Sơn, tên phố được đặt theo tên nghĩa quân Tây Sơn, thuộc phường Quang Trung, Hà Nội. Xưa nơi đây thuộc đất của làng Khương Thượng, thuộc huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên. Cả khu vực gò Đống Đa này là một khu chiến trường xưa, nơi diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Sáng nay, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về Thủ đô Hà Nội tưng bừng dự hội gò Đống Đa, kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Hội gò bắt đầu bằng màn rước kiệu rực rỡ cờ hoa.

Màn trống hội tưng bừng.

Sau nghi lễ rước, dâng hương tưởng nhớ công lao đánh đuổi ngoại xâm của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, màn võ thuật tái hiện trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa được biểu diễn.

Hình ảnh vua Quang Trung oai phong ra trận.

Quân xâm lược Mãn Thanh tàn ác, cướp bóc dân lành.

Ngày này cách đây 227 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long.

Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Thành Thăng Long được giải phóng hoàn toàn.

Sau chiến thắng giòn giã, vua Quang Trung đem cành đào về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân.

Buổi biểu diễn gợi cho người xem cảm xúc mạnh về một thời hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tham dự lễ hội gò Đống Đa và dâng hương kỷ niệm có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Hàng nghìn người dân thủ đô, du khách náo nức về tham gia lễ hội đầu xuân mới.

Tham dự lễ hội gò Đống Đa và dâng hương kỷ niệm có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Gò Đống Đa hiện nay nằm trên phố Tây Sơn, tên phố được đặt theo tên nghĩa quân Tây Sơn, thuộc phường Quang Trung, Hà Nội. Xưa nơi đây thuộc đất của làng Khương Thượng, thuộc huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên. Cả khu vực gò Đống Đa này là một khu chiến trường xưa, nơi diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngan-nguoi-den-xem-vua-quang-trung-oai-phong-ra-tran-968938.tpo