Đây là lần thứ 2 nữ diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Hàn đến Việt Nam.
Cuối năm 2008, Lee Yo Won đã tới đến Hạ Long tham gia một chương trình từ thiện. Trong chuyến thăm đó, cô đã giúp đỡ một bé trai có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để cậu có thể cắp sách tới trường như các bạn đồng trang lứa. Hiện tại, cậu bé Tuấn này (tên bé trai mà Lee Wonn giúp đỡ - PV) vẫn đều đặn viết thư cho cô diễn viên từng đình đám cùng series truyền hình Thời trang thập niên 70. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của cô về Việt Nam.
Trở lại Việt Nam lần này với tư cách là khách mời đặc biệt trong chương trình giao lưu văn hóa, Lee Yo Won rất vui vì khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ có những người Hàn Quốc mà còn rất nhiều người hâm mộ Việt Nam nhận ra và nhiệt tình chào đón cô diễn viên xinh đẹp.
Ở độ tuổi băm, dù đã có chồng có con, nhưng Lee Yo Won vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ. Sở hữu một vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn và nụ cười rất đáng yêu, Lee Yo Won không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn là đại diện của nhiều nhãn hàng cao cấp tại Hàn. Đó chính là lý do người Hàn Quốc vẫn gọi cô là “Nữ hoàng quảng cáo”.
Trong buổi họp báo, Lee Yo Won cho biết sau một năm 2009 rất bận rộn, cô quyết định sẽ tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để giành thời gian cho gia đình và bản thân. Cô cũng hy vọng những bộ phim với sự góp mặt của mình trong thời gian qua sẽ sớm đến với khán giả Việt Nam. Và nếu có cơ hội được mời tham gia một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc thì Lee Yo Won rất sẵn lòng. Tuy nhiên, cô sẽ phải dành thời gian học tiếng Việt vì để nói thành thạo tiếng Việt không phải là chuyện đơn giản đối với một người Hàn Quốc.
Được biết Lee Yo Won kết hôn với một vận động viên chơi golf và sinh hạ đứa con đầu lòng cách đây không lâu. Tuy nhiên, trong suốt buổi họp báo, cô khéo léo từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan tới cuộc sống riêng. Để chiều lòng người hâm mộ, sau buổi họp báo, Lee Yo Won đã giành tới hai tiếng để ký tặng và giao lưu cùng các fan Việt Nam.









