Tư nhân- ra tận đường dắt vào
Tại phòng khám tư nhân trên đường Giải Phóng, Hà Nội, vừa đi chậm chậm lại gần phòng khám đã có mấy chị ra mời vào. Kèm theo lời mời ngọt như mía :“Em ơi, hút thai à, nhanh lắm lại không đau nhiều cứ vào đi”.
Khi vào xin hút thai, tôi được chị nhân viên tư vấn qua qua và dẫn đi làm thủ tục và còn được cho phép “suy nghĩ ít phút trước khi ký". Theo hướng của phòng khám, thủ tục được thực hiện rất nhanh gọn . Chỉ cần ghi họ tên và đo qua huyết áp, nộp phí (theo tuần thai) là được tiến hành luôn. Thai to hay nhỏ chỉ ảnh hưởng đến vấn đề tiền công mà không cần có thêm thủ tục gì.
Ngồi cùng tôi có em Trần Thanh L đang là sinh viên năm thứ ba một trường đại học gần đó. Trên tay L cầm tờ giấy chờ đến lượt mình vào bàn “giải quyết”. L cho biết “em đã đến đây được nửa tiếng rồi thủ tục ở đây nhanh lắm chị ạ, chỉ đo thai to hay nhỏ để lấy tiền và ký vào hóa đơn là xong”.
Một chị vừa vào phòng thủ thuật, khi hút thai xong đã vội ra ngay. Chị cho biết đang bận lắm, chỉ tranh thủ được lúc nên ngồi nghỉ lát bớt đau rồi phải đi ngay không lỡ công việc.
Chị Quách Thị H. (Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương) cho biết đã vài lần đi phá thai ở một nhà hộ sinh trên phố Lò Đúc, Hà Nôi. “Nhanh lắm, thời gian cả đi lẫn về có hai tiếng, thai to cũng chỉ hết buổi sáng, họ làm gì có chỗ cho mình nằm lại nghỉ ngơi”. Chị H. cho biết, ngại vào viện vì thủ tục phiền hà, họ bắt phải “khai” nhiều nên đi vào những nơi tư nhân cho nhanh.
Vào đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, mua sổ Y bạ rồi nhưng Ly và bạn trai (ở phố Kim Ngưu, Hà Nội) lại bỏ ra một phòng khám bên ngoài để giải quyết vì chờ trong bệnh viện lâu. “Ngồi lâu cảm thấy chai mặt sao ấy, bác sĩ cứ đi đi, lại lại chóng hết cả mặt vẫn chưa đến lượt mình. Ra bên ngoài nhanh, được tiếp đón chu đáo hơn”.
Khi được phóng viên hỏi về mức độ an toàn Ly thản nhiên nói: “Sợ đã không đi phá thai, biết đâu làm bên ngoài lại bớt đau hơn vì họ làm nhẹ nhàng để giữ khách”. Trên Dốc Phụ Sản, Đê La Thành, Hà Nội các phòng nạo hút thai tư nhân cũng tấp nập người ra vào, trong đó cũng có nhiều trường hợp như của Ly.
Bệnh viện ít nhất là “3 cửa”
Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, theo quan sát của phóng viên trước khu vực khoa Kế hoạch hóa gia đình, trong vòng khoảng 10 phút có tới 7 người vào đăng ký xin phá thai. Nhiều trường hợp thai to hay thai nhỏ đều phải qua các bước kiểm tra mới được tiến hành nạo hút.
Tống Thúy V (22 tuổi, quê Hà Nam) đang chờ “lên bàn” cho biết, em đến đây xếp hàng từ sáng, chạy hết phòng này phòng khác xin thủ tục. Làm thủ tục xong ngồi chờ mòn hết cả mắt mà vẫn chưa đến lượt. Bác của V đưa cô vào viện, còn bồi thêm: “Có phá thai thôi mà lâu thế, ở nhiều nơi phá được hay không họ phá ngay, không phải chờ đợi lằng nhằng thêm sốt ruột”.
Nguyễn Văn Kha đưa bạn gái đi phá thai. Mua quyển sổ y bạ, viết đơn xin phá thai tự nguyện rồi giấy cam kết ký lòng vòng mấy cửa để hoàn thành thủ tục. “Đi hết khoa Kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện vẫn chưa làm xong thủ tục” - Kha cứ càu nhàu với bạn gái vì đòi vào viện cho an toàn.
Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Minh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc có thai ngoài ý muốn, người có thai bắt buộc phải phá bỏ cần làm thủ tục: bắt buộc phải có đơn xin phá thai, người phá thai phải có bản cam kết, đăng ký mua sổ y bạ qua các phòng để kiểm tra sức khỏe, thanh toán viện phí, tư vấn, phòng chờ thủ thuật…
Mỗi ngày bệnh viện có số lượng người xin hút thai khá cao, trong đó học sinh, sinh viên thậm chí có cả dưới tuổi vị thành niên, những người có gia đình... nhưng việc nạo hút thai vẫn phải theo một trình tự.
Theo bác sĩ Lê Thị Thúy, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc phá thai tự nguyện trong bệnh viện được tiến hành nhanh hơn. Nếu các trường hợp đặc biệt như phát hiện dị tật thai nhi, tiến hành phá thai phải thêm vài thủ tục.
Thủy Phong

