Thomas Magill, 22 tuổi, ngã từ tầng 39 của tòa nhà ở New York, tương đương với độ cao 120m, sau đó rơi xuống chiếc xe thể thao Dodge Charger đỗ ở gần tòa nhà. Chàng ca sĩ kiêm diễn viên hiện đang trong tình trạng ổn định sau cú ngã, chỉ bị gãy 2 chân và đau phổi.
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, anh vẫn tỉnh táo sau cú ngã và hét "chân tôi, chân tôi" khi anh "hạ cánh" xuống ghế sau chiếc xe ô tô đang đỗ ở dưới tòa nhà.
Những người dân sống ở tòa nhà đó cho cảnh sát biết họ nhìn thấy một người bay vèo qua cửa sổ trước khi những người khác ở dưới đất nghe thấy một tiếng huỵch mạnh khi anh lao xuống chiếc ô tô.
"Anh ấy lao xuống với tốc độ 100 dặm/giờ" - một nhân chứng tên Andrew Petrocelli cho biết và nói thêm "cú ngã như một màn xiếc ngoạn mục, hệt như trong phim hành động": "Nếu ai được chứng kiến cũng phải đồng ý rằng đó là một sự kỳ diệu, nếu không anh ấy đã chết". Người này cũng nói cú tiếp đất của Margill như một diễn viên đóng thế.
Guy McCormack, 40 tuổi, kỹ sư xây dựng cho biết chiếc xe mà Magill lao xuống là của vợ anh: "Tôi không thể tin được là chiếc xe của tôi đã cứu mạng anh ấy". Theo McCormack, chính những túi đựng hạt giống hoa hồng để trong xe đã cứu mạng Magill.
Song Minh (Theo Telegraph, Daily Mail)

