Cú ngã trên chấm phạt 11m ở bán kết Cúp Quốc gia 2010 (Cúp QG) có thể nói chính là cột mốc đánh dấu quá trình đi xuống của SHB.ĐN.
Chiều nay, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ gặp lại HAGL. Nhưng họ còn đối mặt với nhiều bất lợi hơn trước. Vì nếu như ở Cúp QG, họ còn có ưu thế sân nhà thì trong trận đấu hôm nay, SHB.ĐN phải đi làm khách ở sân Pleiku. Mà tại nơi đó, Đội bóng sông Hàn chỉ toàn gặp ác mộng.
Người ta thống kê được rằng, SHB.ĐN chưa bao giờ thắng ở Pleiku trong khuôn khổ V-League. Bẩy lần làm khách nơi này, họ thua đến 5 trận. Có vẻ như các cầu thủ đến từ đất biển không hợp thủy thổ khi phải lên núi.
Liệu tiền đạo Merlo (giữa SHB.ĐN) có ghi bàn trước sự đeo bám của hậu vệ HAGL? - Ảnh: Bảo Lâm
Thời điểm này, còn khó hơn cho SHB.ĐN. Vì họ đang sa sút thảm hại. Trận thua 1-4 tại Nha Trang cho thấy, SHB.ĐN đã suy kiệt rất nhiều về thể lực. 24 ngày nghỉ tránh World Cup dường như vẫn còn quá ít. Bởi nhiều trụ cột đang chấn thương chưa kịp bình phục, còn những cầu thủ lành lặn thì xem ra vẫn chưa sạc “đủ pin”.
HAGL lại khác. Trận đấu tại Bình Dương gợi mở ra nhiều tín hiệu tích cực. Họ đã chơi sòng phẳng trước chủ nhà và xứng đáng rời sân của đội đầu bảng với 1 điểm. Về Pleiku, nơi HAGL đã giành tới 13/19 điểm từ đầu mùa, họ càng có cơ sở để hy vọng vào chiến thắng. Hồi đầu mùa, HAGL từng thua tan tác ở Chi Lăng. Nhưng nên nhớ rằng, thời thế đã đổi thay. SHB.ĐN không còn mạnh như trước, trong khi HAGL trở nên nguy hiểm hơn. Trận đấu tại Chi Lăng, HAGL không có tiền đạo (Evaldo bị treo giò, Uwanaka chấn thương) còn hôm nay, “sát thủ” Evaldo sẽ ra sân. Nên nhớ rằng, Evaldo cũng rất có duyên ghi bàn vào lưới SHB.ĐN. Chính anh là tác giả bàn thắng trong trận hòa 1-1 tại Cúp QG.
Chiều nay, Evaldo sẽ tỏa sáng để tiếp tục tham vọng giành “Chiếc giày vàng” (cạnh tranh với chính Merlo của… SHB.ĐN?) và quan trọng hơn, giúp HAGL nhấn chìm SHB.ĐN?
- Việt Cường (HAGL) bị treo giò
Đội hình dự kiến
HAGL: Công Vương, Văn Nhiên, Benjamin, Văn Pho, Văn Trương, Thái Dương, Duy Quang, Sakda, Anh Tuấn, Evaldo, Tiago
SHB.ĐN: Văn Hạnh, Quang Cường, Hải Lâm, Cao Cường, Duy Lam, Hernandez, Nguyên Sa, Nguyễn Rogerio, Thanh Phúc, Modu, Merlo.
Dự đoán: 2-1