‘Ngã ngửa’ khi thấy con dâu ôm ấp người đàn ông lạ

Tôi đã vô tình nhìn thấy cảnh con dâu ngoại tình. Khi bị bố chồng bắt quả tang, con dâu còn nói dối rằng người đàn ông kia chỉ là đồng nghiệp.

Ở cái tuổi “gần đất xa trời” tôi chỉ có một niềm vui duy nhất là con cháu. Tôi có hai người con. Con trai cả thì làm kỹ sư xây dựng còn con gái hiện đang theo chồng định cư ở nước ngoài.

Từ ngày có con dâu thì những xung đột ngầm trong gia đình tôi bắt đầu xuất hiện. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu ngày càng trở nên gay gắt. Con trai tôi thường đi công tác xa nên người duy nhất có thể hạ nhiệt "hai ngọn núi lửa" ấy là tôi. Khoảng cách giữa hai thế hệ khiến gia đình tôi không thể hòa thuận. Khi những mâu thuẫn này không thể dung hòa được nữa thì vợ chồng con trai cả tuyên bố ra ở riêng. Chúng tôi không đồng ý vì nhà cửa rộng rãi lại vắng người không hà cớ gì để các con chuyển sang sống ở căn hộ chung cư trả góp chật hẹp. Về sau, vì không thể xoa dịu mâu thuẫn giữa vợ và con dâu nên tôi chấp nhận cho hai con ra ở riêng.

Tôi 'đứng hình' khi thấy con dâu ôm ấp một người đàn ông lạ (Ảnh minh họa)

Vì chỉ có một đứa con trai duy nhất nên chúng tôi rất mong sớm có cháu bế. Nhưng khi nói chuyện, góp ý thì con dâu tôi đều bỏ ngoài tai. Mãi 3 năm sau, hai vợ chồng mới sinh con đầu lòng. Nhìn thấy đứa cháu trai khỏe mạnh mà hai vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt.

Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu nên giúp đỡ các con trông cháu. Cũng kể từ đó, vợ tôi và con dâu không còn hay to tiếng với nhau nữa. Gia đình chúng tôi dần trở nên êm ấm, hạnh phúc.

Khi cháu tôi được hai tuổi thì con dâu lên chức. Công việc bận rộn nên mỗi khi làm dự án, hay đi công tác thì con dâu lại bế cháu sang gửi ông bà nội. Kể cả ngày thường trước khi đi làm, con dâu cũng chạy sang ông bà gửi cháu.

Một hôm, con dâu sang nhà tôi gửi con để đi công tác một tuần. Sau khi gửi chìa khóa thì con dâu tôi về nhà sắp xếp đồ đạc. Một lúc sau, tôi thấy con dâu quên gửi sữa bột cho con. Gọi điện thì không thấy con dâu nghe máy. Tôi vội đi sang nhà con lấy đồ vì sợ để lâu con dâu lại đi ra sân bay mất.

Khi đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thấy cánh cửa chưa khóa ngoài. Đang định gõ cửa thì tôi nghe tiếng nói chuyện khe khẽ. Tôi băn khoăn tự hỏi là chẳng nhẽ con trai về mà không báo gì với bố mẹ. Do quá tò mò nên tôi đã ghé sát mắt nhìn qua khe cửa. Dù khe hở khá nhỏ nhưng tôi vẫn nhìn thấy cảnh con dâu đang ông ấp một người đàn ông lạ ngay tại phòng khách. Vì tướng tá người này mập mạp nên tôi tin chắc đây không phải con trai mình.

Con trai tôi đã quyết định ly hôn vợ sau khi biết được mọi chuyện (Ảnh minh họa)

Không giữ nổi bình tĩnh, tôi đã đập cửa gọi. Mãi một lúc sau, con dâu tôi mới bước ra với vẻ ngoài lúng túng, quần áo thì xộc xệch. Khi vào nhà, tôi thấy người đàn ông lạ đang ung dung ngồi ở bàn uống nước. Lúc này con dâu tôi vẫn nói dối rằng anh chàng kia là đồng nghiệp.

Tôi bực tức đi về và triệu tập buổi họp mặt gia đình ngay ngày hôm sau. Tôi nói sơ qua những gì mình tận mắt nhìn thấy. Lúc này, con dâu tôi đã thừa nhận tất cả và mong mọi người tha thứ. Vì nóng tính mà con trai tôi đã tát vợ một cái nảy lửa ngay trước mặt bố mẹ. Con dâu khai rằng vì chồng đi công tác lâu ngày sinh ra thiếu thốn tình cảm nên đã qua lại với người đàn ông kia. Nhưng dù gì đi nữa thì gia đình tôi cũng không chấp nhận một người con dâu không chung thủy. Con trai tôi cũng đồng ý ly hôn vợ ngay tức khắc. Nhưng giờ tôi lại hối hận vì thương cháu mình. Hy vọng với tình thương yêu của ông bà, cháu tôi vẫn sẽ vui vẻ, hồn nhiên và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.

>> Click để xem thêm: Mẹ chồng xúi con dâu ngoại tình

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: http://ngoisao.vn/dan-ong/dan-ong/tinh/nga-ngua-khi-thay-con-dau-om-ap-nguoi-dan-ong-la-197705.htm