Trong khi tay giám đốc cuống cuồng phân trần “Đâu có đắt”, “Hàng đó chất lượng cao...”… thì ngài thủ tướng đã rút ra xấp tài liệu chuẩn bị sẵn rồi phán: “Loại xúc xích này đã tăng giá đến 52%”, “Giá thịt heo đắt gấp đôi”, “Làm vậy là không bình thường!”… Cuối cùng, siêu thị đó phải “thúc thủ” với cam kết “ngày mai hạ giá”.
- Ai buôn bán mà chẳng ham lời. Nếu không bị bắt tận tay, day tận trán, dễ gì các doanh nghiệp chịu thừa nhận đã “chặt, chém” người tiêu dùng.
- Nhắc chuyện bên Nga, tui lại thấy xót xa cho chuyện ở mình. Nhè vào sữa là thứ hàng nam phụ lão ấu đều cần mà các doanh nghiệp đẩy giá cao đến 220%-250%.
- Cũng tại mấy bà sính ngoại, mơ mộng. Ai cũng muốn con mình hết thảy đều làm thần đồng nhờ mấy cái chất đê-hắt-a, a-rờ-a… gì đó nên mới có cớ sự.
- Mấy doanh nghiệp đổ thừa giá sữa cao do phải “cõng” phí tổn quảng cáo. Phen này các “quan” nhà mình phải tập ngã giá như Putin thôi. Cô nàng sữa ngoại nào muốn tự lăng-xê tên tuổi quá xá cỡ thì cứ trích bớt tiền lời của mình ra mần chứ không được tính vào giá thành. Có vậy mới mong giá sữa giảm.
- Kịp không? Tui sợ mấy hãng sữa đã “ngã giá” mấy ổng trước rồi!
- Ông sao đa nghi quá! Ngã giá vậy chỉ có mấy người được lợi, còn cò kè như Putin thì có đến hàng triệu người được nhờ. Cũng phải làm sao coi cho được chứ!