Nếu vợ chồng là tri kỷ, kẻ thứ ba không thể len vào

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 86 lượt xem

Chung quy đàn ông cũng là con người, cũng có lúc yếu lòng, cũng có nhu cầu được tâm sự, được sẻ chia. Nếu người thứ hai không làm được điều đó, bỗng dưng có người thứ ba tâm đầu ý hợp, chuyện gì xảy ra, ta có thể đoán được.

From: PT

Sent: Thursday, March 18, 2010 6:17 PM

Kính gửi chuyên mục Tâm sự,

Trước tiên tôi xin cảm ơn chuyên mục Tâm sự đã cho chúng tôi một diễn đàn để chia sẻ quan điểm, nỗi lòng của mình. Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục này và cũng rất quan tâm đến các ý kiến trái chiều về người thứ ba.

Thực sự tôi rất thương cảm cho người thứ ba, tôi thấu hiểu nỗi khổ tâm của họ. Người nào cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng liệu số phận có cho họ được hưởng hạnh phúc tròn trĩnh? Đâu phải người thứ ba nào cũng chủ động mong muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác để tranh giành hạnh phúc cho mình? Trong cuộc sống có nhiều hoàn cảnh éo le mà không phải ai cũng hiểu được, nếu không phải là người trong cuộc.

Tôi cũng hiểu tại sao các chị lớn tiếng chỉ trích người thứ ba như vậy, vì ý thức tư hữu quá nặng nề! Tôi cũng vậy, bản thân tôi cũng muốn "sở hữu" người mình yêu, nhưng đến một ngày, tôi hiểu ra, tình yêu không thể trói bằng sự chiếm hữu.

Ở đây ta nên phân biệt rạch ròi 2 phạm trù tình và lý. Về lý, tờ giấy chứng nhận kết hôn là sợi dây ràng buộc về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người nam và một người nữ khi trở thành vợ chồng, nhưng chưa hẳn là sợi "lạt mềm" để buộc chặt hai tâm hồn, hai trái tim. Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi, nhiều khi trái tim thổn thức rung rinh, đâu có nghe theo lời của lý trí. Đó là tình. Nó mong manh lắm, mơ hồ lắm, người mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng không qua khỏi cửa ải đó.

Các bạn đừng lên án người thứ nhất hay người thứ ba. Nhiều khi lỗi chính ở người thứ hai, ngủ quên trên chiến thắng, họ quên mất mình cần trau dồi cần đổi mới, cần luôn luôn hấp dẫn, cần là người đồng tâm, đồng chí, đồng hành, đồng cảm với người thứ nhất của mình. Khi hai tâm hồn không còn đồng điệu, hai trái tim không còn chung nhịp đập, việc một tâm hồn thứ ba bỗng nhiên xuất hiện là tất yếu, vì nhu cầu thiết yếu của con người là sẻ chia!

Xin các bạn đừng trách cứ, đổ tội cho đàn ông khi có "sự cố", tội nghiệp các anh. Không phải người đàn ông nào có người thứ ba cũng vô trách nhiệm hay xấu xa. Xin thưa, sao họ xấu xa, vô trách nhiệm mà các chị cứ yêu, cứ chiến đấu giành giật quyền “sở hữu” đối với họ vậy? Chung quy đàn ông cũng là con người, cũng có lúc yếu lòng, cũng có nhu cầu được tâm sự, được sẻ chia. Nếu người thứ hai không làm được điều đó, bỗng dưng có người thứ ba tâm đầu ý hợp, chuyện gì xảy ra, ta có thể đoán được. Tốt nhất, người thứ hai hãy là người tri kỷ, người bạn đời đúng nghĩa, nếu vậy người thứ ba không thể len lỏi vào quan hệ khăng khít giữa hai người được.

Tôi cũng muốn chia sẻ cùng các bạn, vì tôi trước đây đã từng là người thứ hai đau khổ, bởi tôi không hiểu được quy luật của tình yêu. Tôi cũng giành giật, cũng hận thù. Nhưng đến một ngày, tôi hiểu ra, cái gì không còn là của mình thì không thể dùng sức mà mong chiếm đoạt được, cái gì là của mình thì gắng mà giữ. Yêu thương, không thù hận, bao dung độ lượng, không đổ lỗi cho người khác là chìa khóa của hạnh phúc. Tôi đã tìm được sự bình an và cũng tìm được hạnh phúc cho mình và các con. Xin các bạn hãy trải lòng để thông cảm, để sẻ chia, để yêu thương, đừng quá khắt khe với mình, với người…

Xin chúc các bạn đọc chuyên mục Tâm sự luôn bình an và hạnh phúc!

Thân ái,

PT

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Tính từ
Động từ
Cụm từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang