From: Nguyen Ngoc
Sent: Sunday, March 21, 2010 1:18 AM
Đọc tâm sự của anh Huy tôi nghĩ cần phải nói lên suy nghĩ của mình về bài viết của anh để các bạn nhất là bạn trẻ chưa có gia đình không bị bài viết của anh làm méo mó suy nghĩ, mất niền tin vào phụ nữ, vào tình yêu đích thực và hạnh phúc gia đình.
Đã là xã hội thì có nhiều thành phần và sự khác nhau là tỷ lệ của thành phần con người đó trong xã hội. Điều quan trọng là bạn quan hệ nhiều với những thành phần nào. Về chuyện có phong trào một số phụ nữ ngoại trình rủ rê lập thành một nhóm thì tôi đã đọc trên web cách đây mấy năm rồi. Và theo như bài viết của anh Huy thì anh là người có mối quan hệ với thành phần này.
Câu hỏi của anh Huy "Bây giờ, tôi đang tự hỏi rằng, phải chăng là phụ nữ ngoài 30, khi mà gia đình đã ổn định rồi, lại có nhu cầu mạo hiểm tình ái?", "Tôi không biết làm sao để đảm bảo an toàn cho gia đình mình sau này nữa" giống như việc bạn chơi với thành phần những người nghiện ma túy và ra đường, bạn gặp ai cũng tự hỏi không biết người này có bị nghiện ma túy không?
Anh Huy à, theo như bài viết của anh thì không chỉ quan hệ với một vài người mà rất nhiều người. Tôi dám cá với anh trong môi trường làm việc, môi trường sinh hoạt hằng ngày của anh sẽ không có nhiều người như vậy, vậy những người này ở đâu? Như anh nói họ từ "một người phụ nữ ngoại tình, họ lại giới thiệu bạn họ, rồi lại bạn của bạn họ…".
Như vậy, anh như là nhân vật nam chính trong tốp người này rồi. Họ đến với anh không bao giờ xuất phát từ tình cảm thực sự và anh cũng chẳng cần phải giữ bí mật quan hệ với từng người vì họ giới thiệu anh cho nhau mà. Tôi phân tích để anh thấy anh nhìn nhận vấn đề theo kiểu "Cóc ngồi đáy giếng".
Thế giới này còn rất nhiều tình yêu chân thành, còn rất nhiều trái tim chung thủy, còn rất nhiều người sống tốt, sống có trách nhiệm. Rất rất nhiều cặp vợ chồng yêu thương nhau và họ đặt hạnh phúc của gia đình lên trên hết.
Tôi nghĩ anh nên tìm câu trả lời cho câu hỏi về hạnh phúc gia đình tương lai của mình ở chính bản thân anh chứ không phải ở người khác. Anh nên thay đổi cách sống. Đừng vì một thành phần nhỏ trong xã hội mà quy kết cho cả những người khác.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẽ của tôi (nếu được đăng).
NN