Không cần phải bàn cãi điều gì cả, Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện nay. Nếu không quá lời thì anh còn là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới từ xưa đến nay.
Barcelona có thể vắng đội trưởng Carles Puyol trong một thời gian dài, cũng có thể để Xavi hay Andres Iniesta nghỉ ngơi, hoặc “chấp” cả việc Zlatan Ibrahimovic và Thierry Henry sa sút phong độ, với một Messi như hiện nay, chỉ một mình anh, cũng đủ để cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng xứ Catalan.
Những bàn thắng đang đến liên tiếp từ đôi chân ma thuật của Leo, thậm chí, khả năng ghi bàn bằng đầu cũng đã được thay đổi đáng kể so với chiều cao 1m69 của anh.
Nếu như bàn mở tỷ số vào lưới Zaragoza rạng sáng qua xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà thì 2 bàn thắng sau đó, cộng thêm tình huống dẫn đến quả penalty mà ZIbrahimovic thực hiện thành công, đã thể hiện toàn bộ những tố chất tuyệt vời nhất có trong Messi. Kỹ thuật siêu đẳng, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp đạt đến độ chuẩn mực, những cú chạm bóng không thừa, không thiếu, và hẳn nhiên, kỹ năng dứt điểm được nâng lên tầm... nghệ thuật. Không chỉ là hình tượng nghệ thuật, Messi còn có cả sự khôn ngoan và mạnh mẽ trong việc tranh chấp bóng với đối thủ, dù thua thiệt về thể hình. 3 bàn thắng vào lưới Zaragoza là cú hat-trick thứ hai mà Messi có được trong vòng 1 tuần, sau khi biến Valencia thành nạn nhân ở Nou Camp trước đó.
Messi còn cho thấy sự cao thượng của mình khi nhường Ibra thực hiện cú đá 11m. “Anh ấy cần giải tỏa áp lực và kết thúc cơn hạn ghi bàn”, Messi nói.
Và với một Messi như thế, nhiều người đặt câu hỏi, nếu anh không phải là một Culé, Barca sẽ “sống ra sao”? Đương nhiên, không phủ nhận đẳng cấp của các cầu thủ còn lại trong đội hình, nhưng để tạo ra đột biến - đột biến đến mức... thường xuyên, thì không còn ai khác. Xavi và Iniesta chỉ mang đến những đường chuyền kiến tạo, Pedro có thể có những bàn quan trọng nhưng không thể đem đến đột biến. Seydou Keita cũng vậy, dù anh là một tiền vệ biết ghi bàn. Henry và Ibra cũng không, dù họ thực sự là tiền đạo.
Nếu không có Messi, ai cứu Barca như ở trận hòa Almeria 2-2 hay giải phóng sự bế tắc trong trận thắng Valencia 3-0. Rạng sáng qua cũng vậy, nếu không có 3 bàn thắng của Messi thì biết đâu, Barca lại thua 1-2 chứ không thắng đến 4-2 tưng bừng như vậy.
Nói vậy nhưng cũng phải thấy rằng, chỉ nhờ “môi trường” là CLB Barca thì tài năng của Messi mới phát tiết như vậy, trong khi chưa chắc anh đã được như vậy khi khoác áo Real Madrid hay Manchester United.