"Nếu U23 Malaysia có đá rình rập thì vẫn sẽ thua VN"

Xem tin gốc 

VTC - 31 tháng trước 1461 lượt xem

'Neu U23 Malaysia co da rinh rap thi van se thua VN'

(VTC News) - Sau trận thắng vang dội 4-1 trước U23 Singapore, người hâm mộ cả nước đang nức lòng chờ đợi một chiến tích tương tự trong trận chung kết, gặp U23 Malaysia, để lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được rinh Vàng SEA Games về nước. Trò chuyện với VTC News sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải đã chia sẻ nhiều quan điểm thú vị...

Theo vị HLV từng 2 lần liên tiếp đưa CLB Becamex Bình Dương vô địch V.League (2007, 2008), trận thắng của U23 Việt Nam là "rất đẹp" và "xác đáng", không có gì phải bàn cãi. "Có thể thấy năm nay, sau khi có bàn thắng, các em thi đấu rất ngẫu hứng, phối hợp nhanh và đẹp mắt. Đặc biệt là không dưới một lần, U23 Việt Nam bị dẫn trước nhưng các cầu thủ không rối trí mà bình tĩnh gỡ hòa. Đó là điều rất đáng kể".

Tổng kết lại, cựu thuyền trưởng của CLB Thể Công cho rằng có 5 yếu tố đã giúp U23 Việt Nam thi đấu rất hay từ đầu giải và thăng hoa ở trận gặp U23 Singapore vừa qua, đó là: thể lực tốt lên rõ rệt; tâm lý tự tin trước các đối thủ đáng "gờm" trong khu vực; tinh thần thi đấu tập thể; khát vọng chiến thắng luôn bùng cháy; và có một HLV giỏi, biết phát huy khả năng, động viên khích lệ học trò vào đúng thời điểm.

Cũng như quan điểm của HLV Triệu Quang Hà từng trả lời VTC News, HLV Lê Thụy Hải cảm thấy một chút tiếc nuối vì sự thất bại của U23 Thái Lan. "Một chút hơi nghênh ngang của người Thái đã khiến họ phải sớm dừng cuộc đua. Nhìn chung năm nay, có vẻ như các đối thủ của bóng đá Việt Nam yếu đi một chút (như Singapore chỉ cử lứa tuổi chủ yếu là U19 tham dự), hoặc không có gì khác biệt ngày trước (Malaysia, Thái Lan)". Trong khi đó, ông lại đánh giá cao sự tiến bộ của U23 Lào dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl.

Khi phóng viên đặt vấn đề về khả năng liệu có xảy ra một "bi kịch" như Tiger Cup năm 1998 hay không, bởi lẽ trước mắt chúng ta vẫn còn là một trận chung kết, Hải "lơ" cho rằng không có gì phải "lăn tăn" cả! "Việc Malaysia được xem là thi đấu lột xác thực ra chỉ bởi đối thủ của họ hôm nay (U23 Lào - pv) quá non kinh nghiệm. Còn ở trận thắng Thái Lan, họ đã có hiệp một quá "vật vờ", cho thấy dường như khát vọng vô địch của họ không lớn như chúng ta. Thất bại của người Thái chỉ vì họ quá ngông nghênh và bị "tai nạn" ở những phút cuối".

Trong trận đấu ở vòng bảng, U23 Malaysia đã chơi một trận khá "sòng phẳng" với U23 Việt Nam về đấu pháp, và hậu quả là họ đã bị đội có kỹ thuật khéo léo hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn giành chiến thắng 3-1. Thế nhưng Hải "lơ" cho rằng: "Trong trận chung kết, kể cả Malaysia có chơi rình rập, chặt chẽ hơn trận đấu ở vòng bảng, thì cũng vẫn sẽ thua thôi".

"Một khi chúng ta có khát vọng, có niềm tin tưởng, thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng", Hải "lơ" kết lại.

Đức Giang ghi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang