Nét đẹp văn hóa ở phân đội 1

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 10 lượt xem

Net dep van hoa o phan doi 1

QĐND Online - Phân đội 1 là một trong những “cánh chim đầu đàn” của Trung đoàn thông tin S01, Quân khu 1. Chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ đơn vị vào một ngày đầu xuân, khi những hạt sương lung linh còn vãi đầy trên các thảm cỏ…

Gặp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang chỉnh trang vườn hoa cây cảnh, củng cố cho đơn vị thêm khang trang xanh, sạch, đẹp hơn. Băng cờ khẩu hiệu hành động của đơn vị như quện với những chậu hoa càng khiến cho đơn vị thêm rực rỡ sắc màu. Dạo bước đến phòng Hồ Chí Minh của đơn vị, chúng tôi thấy từng tốp chiến sĩ chăm chú đọc sách báo. Nhìn phòng đọc khang trang được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, góc đọc báo quy hoạch thật khoa học, cũng đủ nói lên văn hóa đọc và ý thức xây dựng môi trường văn hóa của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Hàng ngày, cứ đến 16 giờ 30 là nhà văn hóa đơn vị bắt đầu mở cửa đón cán bộ, chiến sĩ; riêng hai ngày nghỉ mở cả ngày để phục vụ bộ đội. Trung tá Lê Đắc Chiến, Tiểu đoàn trưởng cho chúng tôi biết: “Để đơn vị có môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, cán bộ các cấp đã tuyên truyền ý thức cho từng cá nhân, nâng cao nhận thức về môi trường sống trong đơn vị, quy định khu vực đổ rác và xử lý rác. Có được những chậu hoa cây cảnh và thảm cỏ xanh mướt kia, chúng tôi đã lấy từ nguồn quỹ tăng gia của đơn vị; huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng nghìn ngày công để củng cố xây dựng, từ đi lấy cỏ rồi trồng tỉa, chăm sóc, làm hòn non bộ đều từ chính bàn tay và tâm hồn người lính…”. Với hơn 50% quân số sinh hoạt ngoài doanh trại, nhưng không vì thế mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị sao nhãng việc xây dựng môi trường văn hóa. Đơn vị thường xuyên phát tin nội bộ vào buổi chiều, để biểu dương khích lệ các bộ phận làm tốt công tác này. Tiêu chuẩn báo đọc cho bộ đội cũng được chỉ huy đơn vị quan tâm, chú trọng, bảo đảm tương đối đầy đủ theo quy định.

Phong trào ca hát của cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng được đẩy lên thành phong trào rất mạnh mẽ, “sáng thể dục, chiều thể thao, tối ca hát”. Mỗi lần hội diễn cấp Trung đoàn, hay hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp Quân khu, phần lớn các hạt nhân văn nghệ tham gia đội tuyển của Trung đoàn đều được tuyển chọn từ Phân đội 1 và từng đạt nhiều giải cao qua các lần Hội diễn. Ngoài ra, chỉ huy đơn vị cũng rất quan tâm đến tổ chức sinh nhật đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có cùng tháng sinh, nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ. Có nhiều đồng chí, nhất là ở vùng sâu, vùng xa trong những buổi sinh nhật đồng đội đã rơi lệ vì xúc động. Vì từ nhỏ đến nay, chưa được ai tổ chức sinh nhật và tặng quà cho bao giờ. Nhưng khi vào trong quân ngũ, lại được đồng đội tổ chức sinh nhật cho mình.

Qua những việc làm tưởng chừng là nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó thì rất lớn, vì qua đây sự gần gũi giữa cán bộ và chiến sĩ như rút ngắn đi khoảng cách, mọi người như hiểu nhau hơn, đồng cảm hơn. Từ đây, chỉ huy cán bộ các cấp cũng nắm bắt được tư tưởng bộ đội, kịp thời hiểu được hoàn cảnh gia đình của chiến sĩ. Phong trào “nói lời hay làm việc tốt” cũng được đơn vị phát động đến mọi cán bộ, chiến sĩ, mỗi quân nhân là một bông hoa đẹp thông qua hành vi và lời nói. Là đơn vị có nhiều quân nhân chạy công văn đi các tỉnh trên địa bàn Quân khu, về văn hóa giao thông cũng được chỉ huy đơn vị chú trọng, không chỉ đẹp trong doanh trại mà còn đẹp cả trên đương phố.

Chia tay các anh khi tếng kẻng thay ca lên phiên trực máy đã cất lên. Thiết nghĩ, Phân đội 1 nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng cũng có phần từ việc xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị, vì văn hóa không chỉ nói lên nét đẹp bên ngoài, mà điều đó còn được thể hiện vẻ đẹp chiều sâu nội tâm của mỗi người cán bộ, chiến sĩ thông qua hành động cử chỉ của mỗi người trong việc xây dựng Phân đội hôm nay.

Bài, ảnh: Sầm Thạch

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang